Huỳnh Như xuất ngoại dễ thành công hơn đồng nghiệp nam

(PLO)- Tiền đạo số 1 của tuyển nữ Việt Nam ngày 23-8 đã đến Bồ Đào Nha khoác áo CLB Lank chơi ở giải vô địch quốc gia với cơ hội thành công cao hơn rất nhiều cầu thủ nam xuất ngoại chơi bóng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cách đây hơn hai năm, Huỳnh Như từng nhận được lời mời chơi bóng ở Bồ Đào Nha nhưng do dịch bệnh COVID-19 khiến cuộc phiêu lưu bị hoãn lại. Phải đến tháng 8-2022 giấc mơ xuất ngoại thi đấu cho một CLB châu Âu của Huỳnh Như mới thành sự thật. Ngay sau khi cùng đội nữ TP.HCM đoạt Cúp Quốc gia 2022, Huỳnh Như đã lên đường sang Bồ Đào Nha.

Cô gái quê Trà Vinh 31 tuổi có thể gặp chút khó khăn về nền tảng thể lực hay vóc dáng để chạm trán với các đồng nghiệp cao to hơn mình nhưng hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng một suất đá chính.

So với các cầu thủ nam thời gian qua xuất ngoại chơi bóng ở châu Âu (Hà Lan, Bỉ) hay Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, nữ tiền đạo Huỳnh Như có nhiều cơ hội tìm chỗ đứng và thậm chí là tỏa sáng. Bởi thực tế, giải bóng đá vô địch nữ Bồ Đào Nha có thời điểm khai sinh năm 1991 tương đồng với bóng đá Việt Nam, trình độ của họ cũng không cao như đội tuyển nam.

Huỳnh Như mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Úc. Ảnh: ND

Huỳnh Như mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Úc. Ảnh: ND

So sánh thứ hạng hai đội tuyển nam, nữ của hai nền bóng đá cho thấy rõ ràng hơn điều đó. Vị trí hiện tại của tuyển nữ Bồ Đào Nha trên bảng xếp hạng FIFA là 33, chỉ cao hơn nữ Việt Nam sáu bậc. Trong khi đó, đội tuyển nam Bồ Đào Nha đứng hạng 9 thế giới, còn tuyển nam Việt Nam xếp thứ 97 thế giới.

Cách đây 13 năm, Công Vinh từng chơi bóng cho Leixoes SC ở giải vô địch Bồ Đào Nha không thể gặt hái thành công. Đơn giản do đẳng cấp của bóng đá nam rất cao và khác biệt với bóng đá nữ.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha trong tám lần tham gia vòng loại World Cup chưa từng đặt chân đến vòng chung kết, riêng với Huỳnh Như và đồng đội sắp sửa chơi cúp thế giới vào giữa năm sau. HLV Mai Đức Chung cho biết học trò của ông có đầy đủ tố chất của một tay săn bàn cừ khôi và phải đạt trình độ cao, có khả năng phục vụ cho nhu cầu của CLB Lank thì người ta mới chọn mời về.

Chỉ hơi tiếc là Huỳnh Như đi muộn, mà nếu sớm hơn cái tuổi 31 sẽ tốt hơn khi thể trạng đang vào mùa sung mãn. Nhưng điều quan trọng nhất là cuộc phiêu lưu ở châu Âu của Huỳnh Như đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam đã mở ra một cánh cửa thú vị cho các đồng nghiệp nữ được các đội bóng nước ngoài chú ý và bản thân họ mạnh dạn hơn khi trau dồi trình độ ngoài biên giới.

Cô gái vàng Huỳnh Như chia sẻ chân tình: “Mọi người đều biết một số cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn. Có nhiều người khuyên Như rút kinh nghiệm từ các cầu thủ nam để thành công hơn. Bản thân Như mong muốn hình ảnh của Như cũng như bóng đá nữ Việt Nam sẽ ngày càng vươn xa. Sau này Việt Nam sẽ có thêm nhiều cầu thủ nữ xuất ngoại thi đấu và ngày càng phát triển hơn”.•

Huỳnh Như đầu quân theo bản

hợp đồng cho mượn một mùa bóng

Sau khi trải qua đợt kiểm tra y tế thủ tục, tiền đạo Huỳnh Như sẽ khoác áo Lank FC khởi tranh giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha khai mạc vào ngày 10-9. Cô gái Việt Nam cũng sẽ cạnh tranh với những ngoại binh khác của Lank đến từ Brazil, Phần Lan, Canada để tìm một suất đá chính trong giải đấu có 10 đội bóng tham dự. Bản hợp đồng của Huỳnh Như theo dạng cho mượn một mùa bóng nên phía đối tác không trả phí lót tay. Mức lương của đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam mỗi tháng là 1.500 euro. Huỳnh Như chia sẻ thêm: “Do là cầu thủ nữ đầu tiên ra nước ngoài thi đấu nên chắc chắn Như sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, mục tiêu của Như là phải cố gắng nhiều hơn để thế giới biết đến bóng đá nữ Việt Nam”. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.