Philippines đem Bolden ra so sánh với Huỳnh Như

(PLO)- Trước khi hai đội chạm trán tối 15-7, Huỳnh Như và Sarina Bolden đều đã ghi năm bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước trận bán kết nảy lửa giữa tuyển nữ Việt Nam (VN) và Philippines lúc 19 giờ tối nay (15-7) ở bán kết AFF Cup 2022, dư luận Philippines lấy hai ngôi sao của hai đội ra so sánh, đó là chân sút đội trưởng tuyển Việt Nam, tiền đạo Huỳnh Như với tay săn bàn Sarina Bolden của chủ nhà.

Trước cuộc chạm trán này, đội trưởng tuyển VN, Huỳnh Như đã có năm lần chọc thủng lưới đối phương, tương tự như thế là “sát thủ” Sarina Bolden (tại giải AFF Cup này Bolden mặc áo số 8) cũng có năm bàn thắng.

Sarina Bolden, tay săn bàn mà Philippines trông chờ "đốt lưới" Kim Thanh tối nay. Ảnh: CTP

Sarina Bolden, tay săn bàn mà Philippines trông chờ "đốt lưới" Kim Thanh tối nay. Ảnh: CTP

Tuy nhiên phía sau Huỳnh Như các chân sút VN khác có bốn bàn là Phạm Hải Yến (4 bàn) và Tuyết Dung (3 bàn). Tuyển nữ Việt Nam!iệt Nam!hành trình vào bán kết với 18 bàn ghi được, chưa để thủng lưới bàn nào.

Hai mũi công của Philippines ở trận chạm trán với VN này sẽ là Sarina Bolden và Tahnai Annis, trong khung gỗ vẫn là Olivia McDaniel, cô sinh viên mang hai dòng máu Mỹ - Philippines.

Báo chí Philippines điểm mặt những ngôi sao khác của VN là Thùy Trang, thủ môn Kim Thanh.

Dư luận Philippines hoàn toàn lạc quan Sarina Bolden sẽ ghi bàn vào lưới VN tối nay trên sân Rizal để đòi lại món nợ thua 1-2 ở SEA Games 31.

Còn HLV Stajcic thì bảo rằng, dù có thua Thái Lan ở trận cuối cùng bảng A, nhưng “mục tiêu vàng” của ông và đội chủ nhà Philippines là không thay đổi. Philippines phải đánh bại VN và nếu có gặp lại Thái Lan ở chung kết (hoặc Myanmar) cũng đánh bại nốt để lên ngôi vô địch trên sân nhà.

Sarina Bolden đối đầu với các hậu vệ VN tại SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Sarina Bolden đối đầu với các hậu vệ VN tại SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Có điều sau lần đầu tiên trong lịch sử Philippines thắng Thái Lan 1-0 tại VCK Asian Cup 2022 trên đất Ấn Độ, HLV Stajcic cứ “ảo tưởng” về sức mạnh của đội mình. Sau đó cứ mỗi khi gặp VN và Thái Lan thì đội ông lại thua, nhưng thầy trò Alen Stajcic vẫn cứ phải hậm hực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.