Học viện Nutifood JMG xuất sắc giành quyền vào tứ kết

(PLO)- Ở lượt đấu cuối cùng của bảng C diễn ra chiều 30-3, U-19 Học viện Nutifood JMG gặp U-19 Bình Dương khi cùng tranh nhau tấm vé vào tứ kết trong thế buộc phải thắng đối phương mới giành quyền đi tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính chất một mất một còn phần nào trở thành áp lực với U-19 Học viện Nutifood JMG nhưng cũng thể hiện bản lĩnh tâm lý vững vàng của các học trò thầy Guilaume (Giôm). Họ nhập cuộc đầy cởi mở với những pha tấn công ăn miếng, trả miếng.

Với đội hình khá đồng đều gồm những chân sút quen thuộc như Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Quang Hiển, Trần Gia Huy, Cao Hoàng Minh, Nguyễn Khánh Duy..., U-19 Học viện Nutifood JMG liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương trong suốt trận đấu.

Phút 15, tận dụng một tình huống tranh chấp bóng giữa sân, Lê Quang Hiển đã dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho U-19 Học viện Nutifood JMG. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, đội bóng đất Thủ đã có tình huống dàn xếp tấn công và gỡ hòa 1-1. Trong thời gian còn lại của hiệp một, U-19 Học viện Nutifood tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa cụ thể bằng bàn thắng.

Quốc Cường (28) là tác giả của hai bàn thắng giúp đội nhà U-19 Học viện Nutifood JMG giành vé vào tứ kết giải quốc gia. Ảnh: TUYẾT ANH.

Hiệp hai chứng kiến sự thi đấu thăng hoa của các học trò thầy Giôm nhờ sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các vị trí, nhất là Cao Hoàng Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường. Chính chân sút Quốc Cường đã lấy lại phong độ xuất sắc khi có hai pha lập công cho Học viện Nutifood JMG.

Phút 56, tiền vệ này đã tận dụng quả đá phạt ở cự ly gần vòng 16m50 để sút đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1. Rơi vào thế không còn gì để mất, các cầu thủ trẻ Bình Dương gia tăng áp lực tấn công nhiều hơn nhưng sự vội vàng của họ, cùng khả năng phòng ngự kiên cố của đội bạn khiến những pha lên bóng không hiệu quả.

Đã thế, U-19 Bình Dương còn dính đòn hồi mã thương ở phút 69. Lại là tác giả Quốc Cường tiếp tục phá tung lưới của thủ môn Đinh Phước Sang, sau cú sút đưa bóng đập vào người một hậu vệ Bình Dương vào lưới nâng tỉ số lên 3-1. Dù dẫn cách biệt hai bàn thắng từ giữa hiệp hai nhưng U-19 Học viện Nutifood vẫn tiếp tục lối đá tấn công vốn là thương hiệu.

Chân sút Quang Hiển sớm mở điểm cho đội nhà Nutifood vào lưới U-19 Bình Dương và chung cuộc giành chiến thắng 3-1. Ảnh: TUYẾT ANH.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỉ số 3-1 nghiêng về Học viện Nutifood JMG. Ở trận đấu cùng giờ, U-19 Thanh Hóa thắng Sài Gòn 4-2 trong khi U-19 Học viện Nutifood có trong tay 4 điểm và đội bóng thầy Giôm đã giành chiếc vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng C, sau Thanh Hóa (9 điểm).

Kết thúc các lượt đấu cuối, giải vô địch U-19 quốc gia đã xác định được bốn cặp đấu tại tứ kết gồm: U-19 Viettel gặp U-19 Sài Gòn FC  (14 giờ 30, ngày 1-4), U-19 Hà Nội FC - U19 HA Gia Lai (17 giờ, ngày 1-4), U-19 Đông Á Thanh Hóa gặp U-19 Sông Lam Nghệ An (14 giờ 30, ngày 2-4) và U-19 Phố Hiến (PVF) gặp U-19 Học viện Nutifood JMG (17 giờ, ngày 2-4).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.