Học sinh lớp 1 tử vong vì tủ đè

Tai nạn thương tâm vừa xảy ra trưa 9-12 tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, Gò Vấp, TP.HCM. 
Lễ tang của G.B được tổ chức tại Nhà tang lễ Gò Vấp - Ảnh: L.T
Lễ tang của G.B được tổ chức tại Nhà tang lễ Gò Vấp - Ảnh: L.T
Học sinh lớp 1 tử vong vì tủ đè ảnh 2
Chiếc tủ đựng mền gối trong phòng ngủ của học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lê Quý Đôn, nơi xảy ra tai nạn - Ảnh: L.T

Theo tường thuật của ban giám hiệu nhà trường, vào giờ ăn trưa, khi tất cả học sinh tập trung ở khu vực nhà ăn tại tầng trệt, một số người nghe thấy tiếng “rầm” từ trên lầu đã chạy lên và phát hiện em T.G.B (6 tuổi, học sinh lớp 1) đang bị chiếc tủ đựng mền gối trong phòng ngủ ở lầu 3 đè lên người.

Nhà trường tức tốc đưa em đi cấp cứu nhưng do chấn thương đầu quá nặng, em đã qua đời lúc 23g45 cùng ngày.

Sáng 10-12, giáo viên nhiều trường học trên địa bàn quận Gò Vấp đã đến viếng em G.B tại nhà tang lễ. Túc trực tại đây còn có đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM, Phòng GD-ĐT Gò Vấp, ban giám hiệu nhà trường…

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, hiệu phó nhà trường, xót xa nói: “B. là một học sinh ngoan, lễ phép, có hoàn cảnh đặc biệt nên tôi cũng thường xuyên chia sẻ, động viên B. Em thường vào phòng tôi uống nước và nói chuyện vào giờ ra chơi.

Tai nạn xảy ra nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi, bởi lâu nay đến giờ ăn và giờ chơi cũng như đầu giờ học, toàn bộ học sinh đều phải xuống sân, không em nào được lên phòng học. Sau giờ ăn, học sinh phải chờ hiệu lệnh trống mới được lên các phòng”.

Một người thân của B. cho biết: “Gia đình rất thông cảm với ngành giáo dục, tai nạn xảy ra là điều không ai muốn nên chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ mong sau này đừng có cháu nào gặp tai nạn như vậy nữa”.

Tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phòng ngủ của học sinh lớp 1 tại lầu 3, nơi tai nạn xảy ra, đã được niêm phong. Nhà trường đang cho thợ gắn vít cố định tủ vào tường ở các phòng còn lại.

Chiếc tủ đè lên người B. làm từ gỗ ép, có kích thước khoảng 1,5m x 1,8m được dựng sát tường. Tủ được chia thành nhiều ô nhỏ có cửa để đựng mền gối cho từng học sinh. Mỗi phòng như vậy có hai chiếc tủ được kê sát nhau.

Theo cô hiệu phó nhà trường, gia đình B. có hoàn cảnh khá ngặt nghèo, mẹ là công nhân, B. còn một em gái đang học mẫu giáo, cả nhà thuê trọ tại P.14, Q.Gò Vấp.

Tại nhà tang lễ, ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng Phòng GD Tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM chia sẻ: “Từ trước đến nay, ngành giáo dục sinh hoạt rất kỹ vấn đề đảm bảo an toàn cho học sinh, tuy nhiên tai nạn xảy ra không thể lường trước được. Hiện các trường tiểu học trên địa bàn quận đều đến chia sẻ mất mát này với gia đình. Quận Gò Vấp cũng đã hỗ trợ mọi chi phí để lo tang lễ cho cháu B.”.

Trường tiểu học Lê Quý Đôn là trường mới hoạt động năm học 2014 - 2015, hiện có khoảng 650  học sinh theo học.

Theo L.TRANG (TTO) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.