Học kỳ quân đội liệu có phải là đũa thần trong giáo dục nhân cách trẻ?

(PLO) -Đúng hẹn lại lên. Khi cánh cổng trường đóng lại kết thúc một năm học, lại có những cánh cổng khác mở ra trước mặt các bạn học sinh (đúng y như câu thành ngữ: khi cánh cửa này đóng lại có nghĩa là cánh cửa khác mở ra).

Học kỳ quân đội cũng là một dạng cánh cửa như thế, các em lại tiếp tục cho chuỗi ngày miệt mài học và học.

Có bao giờ, các ông bố bà mẹ, các nhà tổ chức đặt một câu hỏi rất nghiêm túc : Sau một Học kỳ quân đội như thế, hiệu quả giáo dục đạt được là bao nhiêu %?
Có một lần, tôi nói chuyện với một PHHS có con tham gia một Học kỳ quân đội như thế trở về, bạn ấy khen rằng sau Học kỳ quân đội như vậy con bạn ấy biết giúp bố mẹ lau nhà, rửa chén, sắp xếp giường chiếu gọn gàng khi ngủ dậy ... Mình có hỏi lại một câu: Ủa vậy từ khi con bạn bắt đầu có nhận thức cho đến trước khi đi học Học kỳ quân đội, bạn không dạy cho con mình những điều sơ đẳng đó hay sao mà phải để khi đi học Học kỳ quân đội con bạn mới nhận được những điều như thế?

Một phụ huynh khác thì lại nói: nhờ Học kỳ quân đội con mình tự tin hơn. Tôi hỏi lại: thế bạn chưa hề dạy cho con mình cách nhận thức giá trị bản thân hay sao mà con bạn không tự tin? …

Có rất nhiều những ngộ nhận từ phụ huynh như thế để thấy rằng đa phần phụ huynh bây giờ hình như lười biếng quá trong việc giáo dục con cái, chẳng dạy con cái những điều nhỏ nhặt rất bình thường trong cuộc sống để rồi khi có sự cố gì đó xảy ra lại chép miệng: "Không biết giáo dục thế nào mà lại ..."

Cần khẳng định một điều: Trong giáo dục nhân cách để hình thành một con NGƯỜI, không gì có thể thay thế được sự giáo dục từ gia đình. Một em nhỏ chỉ phát triển hoàn thiện nhân cách khi được nuôi dưỡng trong một môi trường gia đình lành mạnh về mọi mặt. Còn nếu phụ huynh chỉ trông chờ vào "phép mầu" bên ngoài thì e rằng Học kỳ quân đội cũng chỉ là một cuộc du lịch hạng sang mà bố mẹ (có điều kiện) tặng cho các em như một hình thức trả công học tập suốt một năm thế thôi.

Và nếu hiểu như thế, e rằng sẽ có lúc phụ huynh cảm thấy thất vọng vì sao sau bao nhiêu lần tham gia Học kỳ quân đội một thời gian thì con vẫn y như cũ chẳng có gì thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.