Hoảng vì ở trong nhà cao tầng trôi bay móng

(PL)- Những cơn mưa liên tục đổ xuống khiến hàng chục hộ dân ven quốc lộ 1 lo sợ cho tính mạng và tài sản của mình.

Hàng chục hộ dân sống ven quốc lộ 1 thuộc tổ 21, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) những ngày qua đang phải chống chọi với tình trạng đất sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hại đến căn nhà họ đang sinh sống. Hiện đã có hai căn nhà bị sập và địa phương vẫn chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Sống trong sợ hãi

Theo quan sát của PV, khu vực này có độ dốc cao nên khi mưa xuống đất bị xói lở nặng theo dòng chảy. Hàng chục cây xanh lớn nhỏ bị gãy đổ do mưa gió nằm ngổn ngang, vùi lấp trong bùn đất. Đáng nói, khu vực sạt lở đã sát phần móng nhiều ngôi nhà cao tầng ở phía trên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, một người dân, cho biết: “Mỗi khi trời mưa, gia đình tôi lại ngủ không yên giấc, thấp thỏm lo lắng. Cứ nghe tiếng động mạnh là cả nhà phải bật dậy hết vì lo nhà sập”.

Cùng cảnh ngộ, ông Phạm Đình Tùng cho biết tình trạng sạt lở diễn ra khoảng một tháng nay. Ban đầu đất chỉ xói lở một ít nhưng nay đã có hàng trăm mét vuông đất bị sạt lở, ăn sâu vào móng nhà. Bất cứ lúc nào căn nhà của ông cũng có thể bị trôi xuống vực.

Theo lời người dân, nguyên nhân sự việc là do mưa lớn, nước từ cống ngang quốc lộ 1 (đoạn qua tổ 21) đổ về cuồn cuộn, xả ra phần đất của người dân. Trong khi độ chênh từ mặt đường đến đáy dòng chảy cao đến 20 m đã gây sạt lở đất ở khu vực hạ lưu cống. Mỗi khi mưa lớn, nước từ các hướng đổ về đây, mọi người tìm cách ngăn sạt lở nhưng vô ích. Tình trạng này đang đe dọa sự an toàn của hơn 10 hộ dân, khu vực bị ảnh hưởng đều là những căn nhà kiên cố 1-3 lầu nằm dọc quốc lộ 1.

Nhiều nhà dân đang ở trong tình trạng nguy hiểm khi đất dưới móng nhà ngày càng sạt lở nhiều hơn. Ảnh: VŨ HỘI

Vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, cho biết sau khi nghe xã báo cáo tình hình, UBND huyện Trảng Bom đã giao Phòng Quản lý đô thị huyện phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu cho huyện biện pháp xử lý, khắc phục.

Ông Phan Duy Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện, đã chỉ đạo đơn vị kiểm tra thực trạng, thông báo và phối hợp với Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 (Chi cục - đơn vị quản lý công trình cống thoát nước quốc lộ 1 gây xói lở) đến hiện trường khảo sát. “Chúng tôi xác định phía hạ lưu một đoạn cống ngang qua tổ 21 bị sạt lở. Để khắc phục, phòng đề nghị Chi cục xây dựng thêm khoảng 50 m mương dẫn dòng nối từ miệng cống ngang xuống vùng hạ lưu để hạn chế tình trạng xói lở” - ông Nghĩa nói.

Trả lời cho PV, ông Lê Huy Triển, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.2, cho biết bước đầu Chi cục đã xác định do độ chênh từ mặt đường xuống dòng chảy khoảng 20 m, cộng thêm trong mùa mưa nên lượng nước đổ về cống ngang nhiều, độ dốc lớn khiến đất càng xói lở mạnh, nguy cơ sập nhà dân là có thật.

“Tình trạng xói lở diễn ra phức tạp nên chúng tôi đã đề xuất lên Cục Quản lý đường bộ IV hướng xử lý khắc phục sạt lở là làm kè rọ đá nối tiếp từ mương dẫn dòng hiện hữu về phía hạ lưu. Hôm nay, tôi sẽ làm việc với cục rồi làm việc với địa phương để có hướng xử lý nhanh nhất cho người dân ổn định cuộc sống” - ông Triển khẳng định.

Hiện trạng các căn nhà theo ghi nhận của PV là rất nghiêm trọng. Đất bị nước cuốn trôi, sạt lở từng mảng lớn khiến móng một số căn nhà lún hẳn xuống. Trong khoảng 10 căn có hai căn đã hư hỏng nặng, đổ sập gần như hoàn toàn, chỉ còn lại mảng tường phía trước cửa. Ba căn khác đang có hiện tượng tường nứt toác nhiều chỗ, nghiêng theo sự lún của đất. Những căn còn lại đều bị nứt, lún nhiều chỗ, không đảm bảo an toàn nếu tình trạng kéo dài. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.