Hoang báo bị cướp ở Olympic, kình ngư Mỹ đối diện án phạt nặng

(PLO)- Olympic Rio đến giai đoạn kết không phải bị các áng mây đen chết chóc che phủ mà là sự thiếu trung thực của các VĐV Mỹ.

Bốn kình ngư hoang báo đang là đề tài hot của dư luận Mỹ.

Việc hoang báo cảnh sát chuyện bị cướp của kình ngư Lochte, Conger, Feigen và Bentz là hoàn toàn không có thật. Lochte chính thức thừa nhận nói dối, xin lỗi cảnh sát Brazil. 

Giữa lúc Olympic Rio đi trong giông bão nỗi hoài nghi khủng bố, cướp giật, bắn giết, trộm cắp… ban tổ chức chủ nhà đã nỗ lực tột đỉnh để giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại. Ấy vậy mà những VĐV tên tuổi lớn của làng Olympic thế giới đã thể hiện hành động khó chấp nhận. Lực lượng cảnh sát Brazil đã rất vất vả giữ cho một Olympic diễn ra tốt đẹp nhưng chính bốn kình ngư Mỹ gây thêm sự thất vọng.

Chuyện này chiếu theo các quy định và điều lệ của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thì bốn VĐV này đã vi phạm rất nặng. 

Theo điều lệ IOC thì các kình như Mỹ đã vi phạm vào các “chương của Olympic” về đạo đức VĐV, sự cao thượng, trong sáng, hướng đến cái đẹp. Án phạt cho các mục này là không hề nhẹ.

Bốn kình ngư Mỹ gồm Lochte, Conger, Bentz và Feigen sẽ phải chịu các hình thức kỷ luật của IOC. Công việc điều tra của IOC về vụ này cũng đang được tiếp tục.

Một diễn tiến khác cho biết đài CNN đã thông báo là Lochte đang bị Liên đoàn Bơi lội Mỹ trừng phạt. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Mỹ từ chối thông tin này.

Trở lại bản chất sự việc, sau khi đội bơi lội Mỹ hoàn thành nhiệm vụ Olympic, các kình ngư đến quán bar ở Rio để ăn chơi khi ra về họ đón taxi. Không có chuyện gì xảy ra nhưng họ đã hoang báo cảnh sát là họ bị chặn taxi và bị cướp. Cảnh sát Rio trích xuất các camera công cộng nhưng không thấy bị cướp. Sau đó khi đoàn Mỹ bay về nước thì cảnh sát đã ra tận máy bay tại sân bay Rio câu lưu Bentz và Conger ở lại Brazil để điều tra. Trước đó thì Lochte đã về Mỹ.

Cuối cùng tất cả đều thừa nhận họ hoang báo chứ chẳng bị cướp gì cả. Họ xin lỗi cảnh sát Brazil. Nhưng án phạt sẽ giáng xuống trong vài ngày tới.

Trong số bốn kình ngư này thì Lochte nổi tiếng nhất khi đã có sáu HCV Olympic.

Các nhà tài trợ lớn của Lochte như Speedo và nhiều nhà tài trợ nhỏ khác đã tạm dừng làm việc với Lochte.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.