HLV Polking: 'Hàng thủ U-23 Việt Nam quá hay, Thái Lan không thể xuyên thủng'

(PLO)- HLV Polking cho rằng hàng thủ U-23 Việt Nam chơi quá hay khiến U-23 Thái Lan không thể xuyên thủng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

U-23 Việt Nam đã đánh bại U-23 Thái Lan 1-0 trong trận chung kết để giành HCV SEA Games 31 với pha lập công quý giá của Nhâm Mạnh Dũng. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mano Polking của U-23 Thái Lan đã dành những lời khen cho người đồng nghiệp Park Hang-seo.

Ông cũng ca ngợi hàng thủ Việt Nam chơi quá hay khiến hàng công Thái Lan không thể làm được gì. Cần phải nói thêm, trong suốt SEA Games 31, U-23 Việt Nam là đội duy nhất không thủng lưới bàn nào trong hành trình giành chiếc HCV.

. Cảm giác của ông thế nào khi thua trận chung kết?

+HLV Polking: Đây là câu hỏi hay, nhưng hôm nay tâm trạng của tôi không vui, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Hôm nay VN có nhiều lợi thế sân nhà, cổ động viên, VN tận dụng cơ hội tốt hơn. Họ chơi bóng dài, chơi bóng đa dạng, cầm bóng giỏi và cuối cùng là họ có một bàn thắng đẹp.

Thắng Thái Lan 1-0 VN bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thắng Thái Lan 1-0 VN bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ảnh: ANH PHƯƠNG

. Hôm nay ông đã từ bỏ thứ bóng đá mà ông đã trình diễn rất hiệu quả để vào chung kết và chủ động phối hợp tấn công rất đa dạng?

+ Trong trận với Indonesia, chúng tôi không chơi pressing cao quá, nhưng hôm nay chúng tôi pressing cao, nhưng hàng thủ VN hôm nay hay, chúng tôi không phá vỡ được. Chúng tôi không có nhiều thay đổi trong lối chơi, chúng tôi cũng tấn công nhiều nhưng hôm nay chúng tôi không hiệu quả.

. Cuộc đối đầu của ông và ông Park là “hòa 1-1” (VN thua bán kết AFF Cup 2021). Trong tương lai hai vị sẽ tính sao về tỉ số này?

+ Một lần nữa, chúng tôi không may, vì chúng tôi có một ngày để luyện tập, nhưng tôi tự hào về màn trình diễn của học trò tôi. Về nghề HLV thì thật khó so sánh cụ thể giữa tôi và ông Park. Tôi rất tôn trọng ông Park nhưng ông ấy có triết lý ông ấy, tôi có triết lý của tôi. Tôi rất ngưỡng mộ ông Park, nhưng tôi rất tiếc vì đội của tôi thiếu thời gian chuẩn bị trước khi bước vào SEA Games. Tôi thấy rất nhiều cơ hội cho chúng tôi hôm nay, nhưng cuối cùng mọi chuyện không như mong đợi vì những nguyên nhân trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.