HLV Polking 'chết' vì nhát

(PLO)- HLV Poking đã từ bỏ lối chơi tấn công làm nên 15 bàn thắng của U-23 Thái Lan tại SEA Games để rồi thua Việt Nam trong trận chung kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một trận chung kết mà HLV Park Hang-seo đã không cho thầy trò HLV Polking chơi bóng, ông Park đã phá cách chơi của Thái Lan.

Nhưng điều quan trọng hơn là ông Polking ngại ngùng VN và “chảo lửa” Mỹ Đình để rồi chẳng còn chơi thứ bóng đá rực lửa, phối hợp nhóm, di chuyển đầy biến hóa với nhiều cá nhân xuất sắc.

Thái Lan thiếu hiệu quả vì từ bỏ lối chơi của mình ở những trận trước đó. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thái Lan thiếu hiệu quả vì từ bỏ lối chơi của mình ở những trận trước đó. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Polking có trong tay những cầu thủ trên 23 rất chất như thủ môn Kawin, Weerathep và Worachit cùng với đó là những gương mặt cực giỏi trong phối hợp và tấn công như Ben Davis, Ekanit...nhưng bỗng dưng Polking “sợ” ông Park đến lạ, để rồi từ bỏ lối chơi mà ông hứa trước đó là nói với cầu thủ chơi trận chung kết bằng thứ bóng đá...tận hưởng.

Tận hưởng thì phải chơi theo cách của mình. Mà Thái Lan hành trình vào chung kết rất ấn tượng với 15 lần chọc thủng lưới đối phương.

Vào chung kết U-23 Thái Lan chơi chậm, thận trọng hẳn vì sợ ông Park chơi rình rập, nhưng nếu Thái Lan vẫn chơi theo cách của mình, tấn công rực lửa thì có khi “đè” được VN rồi.

Thái Lan quá thận trọng, đầu trận lại khó tiếp cận trận đấu vì cầu thủ căng cứng. Những phút đầu căng cứng ấy, ông Polking suýt trả giá khi trung vệ Jonathan phá bóng hỏng dù không ai gây áp lực để rồi Tiến Linh đón bóng từ pha đá bóng lỗi của trung vệ này, may mà Văn Tùng ra chân không chính xác.

Ông Polking “chết” vì nhát, vì đã không dám chơi thứ bóng đá của mình mà đội ông vào chung kết rất ấn tượng. Nhưng vì sao ông Polking nhát ấy lại có thể là vì ông ngại ông Park.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.