HLV Mai Đức Chung và thông điệp sau trận thua đậm Hà Lan

(PLO)- Qua tâm sự của ông Mai Đức Chung đã có thể nhận ra rằng cần phải “khó tính” với thành tích của mình hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi họp báo sau trận thua đậm Hà Lan 0-7, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi không thất vọng khi Việt Nam thua đậm Hà Lan, bởi họ không chỉ là á quân World Cup mà còn là một thế lực hàng đầu của bóng đá nữ thế giới. Trận thua đậm không làm tôi thất vọng mà ngược lại tôi đã thấy những điều tích cực, đặc biệt là có cái nhìn đúng về bóng đá Đông Nam Á tại sân chơi World Cup…”.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ những vấn đề cần phải thực hiện sau World Cup. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung chia sẻ những vấn đề cần phải thực hiện sau World Cup. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung còn nói rằng dù các học trò của ông thua cả ba trận ở bảng E nhưng ông tin bóng đá nữ Việt Nam sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Bản thân các đội Đông Nam Á trong tương lai qua những kỳ World Cup như này cũng biết mình cần phải làm gì và phải phấn đấu làm được nhiều hơn, chứ không còn suy nghĩ góp mặt tại sân chơi thế giới là thành công, là hài lòng.

Qua tâm sự của ông Mai Đức Chung đã có thể nhận ra rằng cần phải “khó tính” với thành tích của mình hơn và cần phải thay đổi nhiều để tiến bộ, để rút ngắn với bóng đá thế giới chứ đừng nên mãn nguyện với chuyện đi World Cup là thành công bởi nhiều điều cần phải hoàn thiện hơn là làm sao để được dự World Cup.

Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là chiến thắng. Tại World Cup này mới chỉ nhen nhóm vài khoảnh khắc các cầu thủ Việt Nam muốn đá với tư tưởng tìm bàn thắng, còn lại là vất vả chống đỡ lo phòng ngự để hạn chế bàn thua. Nói như HLV Mai Đức Chung thì đã đến lúc phải có cái nhìn xa hơn, phải vượt qua chính mình để không còn thi đấu với danh phận “lót đường” và đá làm sao để không thua đậm.

HLV Mai Đức Chung đã nhắn gửi thông điệp tích cực sau kỳ World Cup đáng nhớ và vấn đề còn lại là những nhà làm bóng đá phải xây dựng một chiến lược, một kế hoạch tích cực thay vì cứ hài lòng với điệp khúc các cô gái vàng Việt Nam luôn hết mình với một tinh thần tuyệt vời không bao giờ từ bỏ…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.