HLV Kim Sang-sik về quê nghỉ ngơi nói những điều bất ngờ về bóng đá Việt Nam

(PLO)-HLV Kim Sang-sik chỉ mang theo những thứ cần thiết ngày rời Seoul sang Việt Nam vì sợ bị sa thải bất cứ lúc nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi giúp tuyển Việt Nam lên ngôi AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik, 48 tuổi về quê nhà Seoul ở Hàn Quốc nghỉ ngơi, nhưng các trợ lý của ông vẫn tiếp tục theo dõi V-League.

HLV Kim Sang-sik khi quay về quê nhà sau ngôi vô địch ông cũng nhận được nhiều “talk show” với nhiều đài truyền hình ở Hàn Quốc. HLV Kim Sang-sik đã thổ lộ nhiều thông tin.

HLV- Kim- Sang-sik.jpg
Về nhà ở Seoul nghỉ ngơi, HLV Kim Sang- sik ngủ ngon sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh:VFF

HLV Kim Sang-sik bảo rằng, 7 tháng làm việc với bóng đá Việt Nam, ông luôn rất lo sợ bị cho thôi việc vì không đáp ứng được yêu cầu đề ra. HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận rằng, ông cũng không tự tin đủ khả năng giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, ông luôn lo lắng về tương lai của mình trong 7 tháng ở Việt Nam vì ông nhìn nhận mình chưa thật giỏi để thực hiện nhiệm vụ.

HLV Kim Sang-sik nói: “Khi tôi rời Seoul để sang Việt Nam dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, tôi đã cố tình chỉ mang theo những thứ cần thiết nhất trong hành lý sang Việt Nam của mình mà thôi. Bởi đơn giản một điều rằng tôi có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Tuy nhiên giờ đây, đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2024, tôi đã trút bỏ mọi nỗi lo và ngủ yên giấc hơn. Tôi sẽ cố gắng đưa tuyển Việt Nam chinh phục tiếp tục chứ không phải một ngôi vô địch và chỉ tỏa sáng một lần”.

Cũng theo nhà cầm quân 48 tuổi thì khi mới đến Việt Nam, ông đã có một suy nghĩ và thôi thúc ông rằng phải thay đổi, không thay đổi là thất bại. Ông luôn muốn những điều mới mẻ, thử nghiệm và cố gắng hoàn thành nó bằng nỗ lực tất cả những gì mình có. Và tương lai khi còn ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam ông có hoài bão là đưa tuyển Việt Nam thành cường quốc bóng đá châu Á.

Nói về cơ hội của đội tuyển Việt Nam dự World Cup, HLV Kim Sang-sik nhận xét rằng, khi World Cup lên đến 48 đội thì cơ hội mở ra cho tuyển Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, nghĩa là cơ hội sẽ tăng lên cho các đội Đông Nam Á này, song nhiệm vụ giành vé World Cup là không hề dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể.

HLV Kim Sang-sik cũng muốn bóng đá Việt Nam tạo ra nhiều kỳ tích hơn nữa. Nó phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực của nhiều phía từ CLB cho đến đội tuyển, từ cầu thủ cho đến các HLV, từ đào tạo trẻ đến quá trình trưởng thành...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.