HLV Kim Sang-sik không cầu hòa Singapore để vào chung kết

(PLO)- Nắm lợi thế rất lớn với chiến thắng Singapore 2-0 ở trận bán kết lượt đi, HLV Kim Sang-sik tin tưởng các học trò vẫn giữ sự hưng phấn để tiếp tục qua mặt đối thủ này và nhận vé chơi chung kết AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao khả năng của các học trò ngay trước trận tái đấu Singapore đêm 29-12 trên sân Việt Trì: “Có ý kiến cho rằng tôi đang thành công nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Các cầu thủ Việt Nam luôn có sự nhiệt huyết, tinh thần cống hiến khi ra sân và tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Vì thế, kết quả đạt được không chỉ nằm ở tôi mà còn là từ phía các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam là tập thể đoàn kết cùng hướng đến chiến thắng”.

Trận lượt đi bán kết AFF Cup 2024 kết thúc đầy tranh cãi ở sân Jalan Besar chứng kiến Singapore thất bại đau đớn 0-2 trước tuyển thầy trò HLV Kim Sang-sik. Sau khi bị từ chối một quả phạt đền muộn mà không được VAR xem xét – điều này đã gây thất vọng cho phần lớn 5.233 cổ động viên có mặt – Singapore lại phải nhận một quả phạt đền khác, lần này dành cho Việt Nam, khiến đội nhà buồn bã.

Những phút bù giờ, Tiến Linh đã đưa tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước ở phút thứ 90+11, trước khi Nguyễn Xuân Son ghi bàn thứ hai chỉ ba phút sau đó, tạo nên khoảng cách rõ ràng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận lượt về tại sân Việt Trì. Bên cạnh hai quyết định phạt đền gây tranh cãi, Son còn có một pha dứt điểm đẹp mắt ở phút 84 ngay sau khi Singapore bị từ chối quả phạt đền cho tình huống Faris Ramli bị Hồ Tấn Tài phạm lỗi.

HLV Kim Sang-sik
Ông Tsutomu Ogura vẫn còn một cuộc so tài với HLV Kim Sang-sik ở sân Việt Trì đêm 29-12. Ảnh: TST.

Tuy nhiên, bàn thắng của Son bị hủy vì lỗi chạm tay, và quyết định này được giữ nguyên sau khi trọng tài tham khảo VAR, khiến những phút cuối trận trở nên đầy kịch tính. Mặc dù khán giả chủ nhà rõ ràng rất tức giận với những quyết định bất lợi, HLV Tsutomu Ogura của Singapore lại tỏ ra bình tĩnh hơn, thay vào đó ông tập trung vào sự mất tập trung của đội nhà ở những phút cuối, điều khiến họ phải đối mặt với thử thách lớn trong trận lượt về.

Bóng đá là như vậy. Cho đến phút cuối của 90 phút thi đấu chính thức, tỷ số vẫn là 0-0, nhưng trong thời gian bù giờ chúng tôi lại để thủng lưới hai bàn”, ông thầy người Nhật tiếc rẻ, “Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng bóng đá không chỉ kéo dài 90 phút mà còn thời gian cộng thêm. Trong bóng đá, điều này thường đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị trừng phạt. Ngay cả khi chúng tôi bị phạt đền, chúng tôi không nhất thiết phải nhận thêm bàn thua. Đó là lỗi của chúng tôi”.

Gạt sang một bên sự thất vọng rõ ràng khi thua trận ở những phút cuối, vẫn có những điểm sáng để HLV Ogura rút ra từ màn trình diễn của đội – đặc biệt khi các cầu thủ của ông đã chơi ngang ngửa với đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Phong cách pressing không ngừng nghỉ của Singapore đã buộc các học trò HLV Kim Sang-sik mắc sai lầm, và điều này có thể tái diễn trên sân Việt Trì. Một trong những tình huống như vậy suýt chút nữa đã mang lại bàn thắng mở tỷ số cho Singapore ở phút 68, nếu không có pha cứu thua xuất thần của thủ môn Đình Triệu.

hlv-kim-sang-sik-khong-cau-hoa-singapore-de-vao-chung-ket (5).jpg
Đội trưởng Duy Mạnh xuất sắc nhất trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024 dù chỉ vào sân ở hiệp hai. Ảnh: TST.

Khoảnh khắc như vậy cho thấy hy vọng vẫn còn cho Singapore khi họ làm khách ở Việt Nam với thử thách lớn trước mắt. “Có những tình huống chúng tôi không ngại triển khai bóng”, HLV Ogura chia sẻ, “Singapore đã cho thấy chúng tôi có thể chơi bóng theo cách của mình. Giờ đây, vấn đề là chúng tôi có thể chơi thứ bóng đá đẹp đó trong bao nhiêu phút trong 90 phút. Đây vẫn là vấn đề cần cải thiện”.

Về cuộc tái đấu với HLV Kim Sang-sik, ông Ogura bật mí: “Bây giờ chúng tôi phải hồi phục tinh thần. Tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng 0-2 là một tỷ số nguy hiểm. Điều này xảy ra trên khắp thế giới. Chúng tôi đã thấy khi các đội dẫn 2-0, nhưng điều tồi tệ vẫn có thể xảy ra trong “hiệp hai”. Nếu chúng tôi rút ngắn tỷ số còn 1-2, ai biết được chuyện gì có thể xảy ra? Đây là tâm lý mà chúng tôi phải có”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: “Chúng tôi có lịch trình khá dày cho cầu thủ và ban huấn luyện, nhưng đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ luôn theo sát, cổ vũ chúng tôi. Những tinh thần đó giúp chúng tôi có sự quyết tâm hướng đến trận gặp lại Singapore. Chúng tôi có thể đã bước một chân vào chung kết nhưng tỉ số 2-0 vẫn chưa thể nói trước điều gì. Toàn đội vẫn sẽ nỗ lực hết sức mình, nhất là khi thi đấu sân nhà”.

Đội trưởng Duy Mạnh và dấu ấn trên tuyển Việt Nam

Đội trưởng Duy Mạnh và dấu ấn trên tuyển Việt Nam

(PLO)- Năm 2018 vàng son của bóng đá Việt Nam là những dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Đỗ Duy Mạnh cùng nhiều đồng đội trên đội tuyển Việt Nam và bây giờ họ đang khao khát viết tiếp trang sử mới tại AFF Cup 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.