HLV Kiatisuk: 'Thái Lan đủ sức đánh bại đội tuyển Việt Nam!'

Gặp Kiatisuk ở Bangkok, ngay trước thềm trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan thuộc vòng loại World Cup, “Zico Thái” chẳng có vẻ gì là áp lực trước cuộc quyết đấu với Việt Nam. Trái lại, anh rất vui khi gặp được người Việt, và anh mong được trở lại Hà Nội, trở lại Việt Nam.

Hãy bắt đầu câu chuyện từ vấn đề chuyên môn, sao anh chọn Hong Kong (Trung Quốc) để đá giao hữu, mà không phải đội nào khác có lối chơi và thể trạng giống đội tuyển Việt Nam?

Tôi không phải là người chọn lựa, trận đấu giao hữu với Hong Kong nằm trong mối quan hệ giữa bóng đá Thái Lan và bóng đá Hong Kong. Chúng tôi đang cần làm nóng trước trận đấu với Việt Nam ở vòng loại World Cup, Hong Kong là đối thủ không quá mạnh phục vụ cho mục đích làm nóng của chúng tôi, nên đấy cũng là đối thủ phù hợp.

HLV Kiatisuk tự tin vào sức mạnh của Thái Lan
HLV Kiatisuk tự tin vào sức mạnh của Thái Lan

Trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra, báo chí 2 nước nói rất nhiều về tình hình sức khỏe của “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin, anh ấy hiện thế nào rồi?

Cậu ấy ổn, cậu ấy đã chơi trong trận đấu này, chấn thương cũng không còn hành hạ cậu ấy nữa. Theo tôi thì cậu ấy đã hồi phục 100% về mặt thể lực và đủ sức thi đấu trong trận đấu với Việt Nam tới đây.

Anh có hài lòng với kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Hong Kong ngày hôm nay không, thưa anh?

Tôi hài lòng khi chúng tôi có bàn thắng. Hong Kong thủ quá dày khiến chúng tôi rất khó đá. Cả trận họ chỉ phòng ngự và phá bóng. Trong suốt trận, hình như họ chỉ có đúng 1 cơ hội thì phải. Nhưng đây nói cho cùng chỉ là một trận đấu chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ít ngày nữa, nên trận đấu với Việt Nam sẽ quan trọng hơn hẳn kết quả của trận đấu vừa rồi.

Vậy anh hình dung như thế nào về trận đấu với đội tuyển Việt Nam?

Việt Nam chắc chắn sẽ chơi khác với Hong Kong, trận đấu với Việt Nam cũng có tính chất khác. Đội tuyển Việt Nam sẽ đá thiên về tấn công nhiều hơn, không phòng ngự dày đặc như Hong Kong. Việt Nam đá tấn công và phản công đều hay hơn và nhanh hơn Hong Kong.

Nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn mạnh hơn đội tuyển Việt Nam?

Không đâu! Bóng chưa lăn thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà và tôi hiểu áp lực từ khán giả Việt Nam dành cho các đội khách là như thế nào. Đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ rất nhanh và khéo, nên chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn ở trước mắt.

HLV Kiatisuk và tác giải bài viết tại Bangkok
HLV Kiatisuk và tác giải bài viết tại Bangkok

Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là vào giai đoạn tiếp theo của vòng loại, rồi tiến vào VCK World Cup, nên chúng tôi sẽ quyết thắng đội tuyển Việt Nam. Tôi tin chúng tôi đủ sức đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Anh đã có nhiều năm sống ở Việt Nam, anh có nhớ Việt Nam không?

Zico nhớ Việt Nam (đến đây, Kiatisuk đột ngột đổi cách xưng hô, rồi cũng đột ngột chuyển sang nói tiếng Việt), gặp anh, gặp phóng viên Việt Nam ở đây Zico vui lắm! Về Thái nhiều năm rồi, quên nhiều từ tiếng Việt rồi, vì lâu ngày không được nói. Giờ có người nói chuyện bằng tiếng Việt với Zico, vui lắm!

Cảm giác của anh như thế nào khi sắp quay lại Hà Nội?

Vui lắm, Zico có nhiều người bạn Việt Nam, có nhiều người bạn trong giới bóng đá Việt Nam, có nhiều người bạn là phóng viên ở đấy. Nhiều người nói bóng đá Thái Lan tốt hơn bóng đá Việt Nam, nhưng trong trận đấu này, Việt Nam không phải là đội yếu.

Xin cảm ơn anh!

Theo Trọng Vũ từ Bangkok (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.