Hình phạt cho người vợ sát hại chồng bằng chất độc asen và dàn dựng thành tự tử

(PLO)- Đằng sau hình ảnh một người vợ ngày đêm hết mực chăm lo người chồng bị trầm cảm là một âm mưu giết chồng bằng chất độc asen và sau đó dàn dựng thành một vụ tự tử đến khó tin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào nửa đêm 30-11-2016, một phụ nữ đã gọi cảnh sát ở Lexington, bang South Carolina (Mỹ) và báo rằng chồng bà đã chết trong một vụ nổ súng ngoài ý muốn, sau khi ông này đặt một khẩu súng trên giường của hai vợ chồng.

"Tôi chỉ muốn di chuyển nó để anh ấy không nằm trúng lên nó. Tôi cầm phần dưới của súng và anh ấy giật lại, rồi tiếng súng nổ ra” – bà Kimberly Fletcher Groh, người vợ trong vụ việc trên, khai với cảnh sát.

Cảnh sát sau đó đến hiện trường thì phát hiện ông Michael Bryan (55 tuổi) đã chết trên giường với một vết thương do súng bắn vào ngực và một khẩu súng trường nằm gần ông.

Bà Groh nói rằng vào đêm ông Bryan mất, ông ấy đã ăn tối trên giường vào khoảng 20 giờ và sau đó họ đã cùng nhau xem tivi. Bà cũng khai đã thức dậy để dắt chó đi dạo vào khoảng 1 giờ sáng. Khi quay lại, bà thấy một khẩu súng trên giường.

"Tôi đã chứng kiến ​​những vụ tự tử. Tôi đã chứng kiến ​​những vụ giết người. Tôi biết có điều gì đó không ổn ở hiện trường này" – ông Carroll Bledsoe, cảnh sát tại Lexington, cho biết.

Vụ án người phụ nữ mua chất độc asen, tìm kiếm trên mạng cách giết chồng
Bà Kimberly Fletcher Groh. Ảnh: OXYGEN

Ông Michael Bryan có tự tử không?

Bà Kimberly Groh nói với cảnh sát rằng chồng bà bị rối loạn lưỡng cực và đang trong trạng thái trầm cảm khi vụ việc xảy ra.

"Bà Groh nói với cơ quan thực thi pháp luật rằng ông Bryan thường xuyên để súng khắp nhà. Bà ấy không biết chúng có được nạp đạn hay không. Nhưng bà ấy từng sợ rằng điều gì đó như thế này có thể xảy ra" – luật sư Bradley Pogue cho biết.

Cảnh sát phát hiện ra những túi nhựa đựng viên thuốc trong túi xách của ông Groh. Một cuộc phân tích cho thấy những viên thuốc đó là temazepam – một loại thuốc an thần thường được dùng để điều trị chứng mất ngủ. Bà Groh cho rằng chồng mình đã lạm dụng thuốc.

"Mọi người mà chúng tôi trò chuyện đều nói rằng bà Groh là một người vợ tốt. Bà ấy đã chăm sóc ông Bryan trong khi ông ấy đang phải chịu đựng chứng trầm cảm và bà ấy cũng bận rộn điều hành công việc kinh doanh" – cảnh sát Carroll Bledsoe nói.

Nhưng anh John Bryan – con trai riêng của ông Bryan – không tin rằng cha anh bị trầm cảm.

“Thành thật mà nói, tôi đã có những cuộc trò chuyện với cha tôi về cảm xúc của ông ấy. Ông ấy có những suy nghĩ khiến ông ấy sợ hãi. Nhưng ông ấy thực sự cảm thấy tự tử là điều ích kỷ nhất có thể làm. Ba tôi sẽ không bao giờ làm điều đó” – anh John Bryan nói.

Bằng chứng nào cho thấy bà Kimberly Fletcher Groh đã âm mưu giết chồng?

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã thu thập và đọc nhật ký cá nhân của bà Kimberly Fletcher Groh.

“Gần lúc xảy ra vụ án, bà Groh bày tỏ sự thất vọng với chứng rối loạn lưỡng cực của ông Bryan, cho rằng chứng này đang trở thành gánh nặng cho bà. Bà ấy cũng nói có thể ông Bryan đã không còn yêu bà nữa” – ông Pogue nói.

Điều tra các thiết bị điện tử của bà Groh, cảnh sát cũng phát hiện một số tình tiết đáng ngờ.

“Vào tháng 5-2016, bà Groh tìm kiếm trên mạng ‘Cách đầu độc vợ/chồng không để bị phát hiện’. Sau đó, vào ngày 1-11, bà tìm kiếm ‘Mười loại chất độc gây tử vong cao nhất đối với con người’. Các nhà điều tra cũng đã tìm thấy một tìm kiếm ‘Cách vận hành súng trường Winchester 223’. Vì vậy, điều này cũng làm tăng thêm nghi ngờ rằng chỉ vài tuần trước vụ nổ súng, bà Groh đã tìm hiểu về cách sử dụng súng” – ông Pogue nói.

Cảnh sát cũng phát hiện bà Groh đặt mua chất độc asen trên mạng.

“Những sự trùng hợp thực sự khá nhiều. Do đó, các nhà điều tra khá tin rằng đây không phải là một tai nạn” – ông Pogue nói.

Trong quá trình điều tra, bác sĩ pháp y cũng phát hiện cơ thể ông Michael Bryan có 39 mg asen khi qua đời.

“Tôi nghĩ rằng có khả năng bà Groh muốn đầu độc ông Bryan một cách từ từ bằng asen. Và bà ấy thực sự đã làm như vậy trong một khoảng thời gian” – ông Bledsoe nói.

Bác sĩ pháp y kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Bryan đã chạm vào khẩu súng trước khi chết.

“Đó không phải là vết thương tiếp xúc gần. Điều đó càng bác bỏ khả năng ông Bryan là người bóp cò súng” – ông Bledsoe nói.

Phân tích DNA phát hiện tại vị trí cò súng cho thấy DNA là của bà Groh, không phải của ông Bryan.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra bà Groh gặp khó khăn về tài chính. Đây có thể là động cơ khiến bà ra tay giết chồng. Ngoài ra, ông Bryan còn có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 500.000 USD và bà Groh là người thụ hưởng duy nhất của hợp đồng bảo hiểm này.

Một ngày sau khi ông Bryan qua đời, cảnh sát cũng phát hiện ra bà Groh đã gọi điện cho công ty bảo hiểm để rút tiền bảo hiểm nhân thọ của chồng.

Các con trai riêng của ông Bryan cũng bị xóa tên khỏi di chúc của ông.

"Tôi nghĩ rằng vụ án đêm đó rõ ràng là có chủ đích. Tôi tin rằng bà Groh đã đợi ông Bryan đi ngủ hoặc bà ấy đã cho ông ấy uống thuốc đến mức ông ấy bất tỉnh. Bà ấy đã vào phòng ngủ, lấy khẩu súng, lên đạn. Và bà ấy đã bắn vào ngực ông Bryan từ chân giường" – ông Pogue nói.

Sau cùng, bà Kimberly Fletcher Groh đã nhận tội giết người và bị kết án 30 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.