Hãy tập trung vào bóng đá, đừng lên giọng đạo đức

(PLO)- Đó là thông điệp của FIFA, cụ thể là Chủ tịch Gianni Infantino và Tổng thư ký Fatma Samoura.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi đưa ra thông điệp trên lập tức Chủ tịch Infantino và Tổng thư ký Fatma Samouri bị... ném đá.

Giữa làn sóng quốc tế và đặc biệt là các đội bóng bị cuốn hút vào những chuyện ngoài banh bóng như nhân quyền ở Qatar, sự ngược đãi giới tính thứ ba ở quốc gia Hồi giáo này khiến... nó trở nên nóng hơn so với việc chuyên môn là World Cup.

Ngày càng có nhiều đội không biết chuyên môn thì lo lắng thế nào nhưng họ lên tiếng về nhân quyền ở Qatar và giới tính thứ ba bị ngược đãi ở Qatar. Các đội bóng, các HLV, cầu thủ cũng cứ cuốn hút vào chuyện này.

Chủ tịch Infantino và Tổng thư ký Fatma Samouri bị chỉ trích. Ảnh: Getty

Chủ tịch Infantino và Tổng thư ký Fatma Samouri bị chỉ trích. Ảnh: Getty

Trước tình hình như vậy người đứng đầu FIFA Infantino và nữ Tổng thư ký Fatma Sampura đã lên tiếng: “Các đội hãy tập trung vào chuyên môn đi, đừng lên giọng đạo đức nữa”.

Thông điệp phát đi từ FIFA đã nhận được những sự phản đối cực lớn của các nhóm nhân quyền vì họ cho rằng, ở Qatar vấn đề nhân quyền đang bị vi phạm trầm trọng nhất là chuyện công nhân nước ngoài đến xây dựng các sân bóng ăn ở, làm việc thiếu an toàn, không đủ chuẩn, nợ lương...

Chủ tịch FIFA cho rằng hãy nhìn thấy sự cầu tiến của chủ nhà Qatar, họ lắng nghe và thay đổi, không thể một sớm một chiều xóa bỏ hết mọi thứ. Trên thế giới còn đầy rẫy những vấn đề tương tự, vai trò của bóng đá cũng phải làm thay đổi nhưng nó không thể một sớm một chiều. Làn sóng chỉ trích ngày một nhiều và "tăng đô" chỉ có tác dụng ngược mà thôi.

Chủ tịch Infantino cũng nhận xét rằng, tất nhiên bóng đá không phải là cái... máy hút bụi, nó không thể hút hết... “bụi bẩn” về mình mà nó còn thuộc về lĩnh vực khác, đó là chính trị. Tuy nhiên cách hành xử của các tổ chức nhân quyền, những người thích chỉ trích cứ như thể nhiệm vụ số 1 trong bóng đá của FIFA là chính trị vậy?

Mọi người, các tổ chức đang lạm dụng và đi quá xa. Bóng đá chỉ có vai trò xóa đi những định kiến đó, bóng đá không có quyền đưa ra quyền lực của mình để xóa bỏ những điều đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.