Hàng loạt nữ sinh cấp 2 ở Vĩnh Long rủ nhau đi bụi

Tại một trường cấp 2 thuộc huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vụ 4 vụ nữ sinh "mất tích" bí ẩn chỉ trong vòng 2 tuần. Có em bị dụ dỗ trở thành nạn nhân của các "yêu râu xanh".

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cuối tháng 3/2014, Lan (nữ sinh lớp 9) bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Gia đình đổ xô đi tìm nhưng không thấy. Sau đó có người kể Lan được một thanh niên chạy xe mô tô màu đỏ đến chở đi, gia đình lập tức trình báo cơ quan công an. Ngay lập tức, các trinh sát vào cuộc và xác định thanh niên đón Lan là N. (20 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Qua điều tra, N. đã ly dị với vợ. Nhiều lần "chat", N. hẹn với Lan ngày 25/3 sẽ đến đón để cả 2 cùng bỏ trốn. Sau đó, anh ta đưa nữ sinh này về nhà mình sống như vợ chồng. Do Lan chưa đủ tuổi thành niên, Công an huyện Long Hồ đã phối hợp với Công an huyện Phụng Hiệp xử lý N. về hành vi Giao cấu với trẻ em.

"Tương tự, em Thắm (nữ sinh lớp 9) cũng bỏ học, trốn nhà lên tỉnh Lâm Đồng để rong chơi cùng người yêu. Sau khi tìm kiếm, gia đình đưa em về nhà, nhưng Thắm nhất quyết không đến lớp, vì chuẩn bị... lấy chồng", một điều tra viên cho biết.

Còn Tươi, Hương, Quỳnh (cùng học lớp 7) và Mến (học lớp 6) nghe bạn bè rủ rê nên bỏ trốn lên huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) để tìm việc làm, kiếm tiền mua sắm điện thoại, tiêu xài cá nhân.

Ngày 17/3, Tươi và Hương bán đôi bông tai được 500.000 đồng. Có tiền, cả 4 đón xe đến huyện Thoại Sơn, tìm địa chỉ mà người bạn của Tươi đã hẹn. Tuy nhiên, khi đến An Giang, người bạn này không hề nhắc tới việc xin cho cả nhóm đi làm. Tiêu hết tiền mang theo, các em bắt đầu lo sợ.

Trong lúc cơ quan công an và gia đình đang tổ chức tìm kiếm thì nhận được điện thoại của nhóm nữ sinh nói đang ở An Giang và kêu gia đình lên đón về vì hết tiền đi xe. Khi về nhà, Tươi và Quỳnh đi học trở lại, còn Hương tạm nghỉ và Mến thì nhất quyết không đến trường nữa.

Đến ngày 30/3, Công an huyện Long Hồ tiếp tục nhận được tin báo nữ sinh Vinh bị mất tích. Trong lúc các trinh sát đang rà soát, truy tìm thì sáng hôm sau em bất ngờ về nhà cùng lời giải thích "nghe bạn bè rủ rê bỏ nhà sang TP.Cần Thơ chơi".

Theo trình bày của các nữ sinh, nhiều lần chát trên mạng, Facebook… các em bị bạn bè rủ rê, nên có ý định trốn nhà đi làm kiếm tiền để thoã mãn nhu cầu mua sắm cá nhân. Không ít nữ sinh trở thành nạn nạn nhân bị xâm hại tình dục.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.