Hà Nội và Bình Dương mỗi người mỗi cảnh ở AFC Cup

(PL)- Chiều và tối 15-5, hai CLB Việt Nam gồm Hà Nội và B. Bình Dương ra quân trận cuối vòng bảng AFC Cup. 

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội tiếp Tampines Rovers (17 giờ), còn B. Bình Dương làm khách ở Bacolod trước Ceres Negros (19 giờ).

Với Hà Nội tại bảng F đang có thứ tự như sau: 1. Tampines Rovers (13 điểm), 2. Hà Nội (10 điểm), 3. Naga World (3 điểm), 4. Yangon (3 điểm).

Nếu Hà Nội đánh bại được Tampines Rovers, lúc đó họ có 13 điểm, bằng với đội bóng của Singapore nhưng hơn đối đầu (lượt đi hòa 1-1 tại Singapore), cùng các hiệu số bàn thắng/bại thì Hà Nội đang áp đảo.

Đánh bại Tampines Rovers trên sân Hàng Đẫy là điều Hà Nội hoàn toàn làm được. Vấn đề là suy nghĩ và cách thể hiện của “đội tuyển Việt Nam” thu nhỏ ra sao mà thôi.

Theo nhận định của chúng tôi, Hà Nội sẽ thắng Tampines Rovers một bàn cách biệt để lên ngôi đầu bảng.

Hà Nội nhiều khả năng lên ngôi đầu bảng và vào vòng trong AFC Cup. Ảnh: QUANG THẮNG

Còn với B. Bình Dương tại bảng G như sau: 1. Ceres Negros (15 điểm), 2. B. Bình Dương (10 điểm), 3. Persija Jakarta (4 điểm), 4. Shan Utd (0 điểm).

Lượt đấu cuối này, nếu chủ nhà Ceres Negros có thua cũng chẳng ảnh hưởng ngôi nhất bảng của họ. Trong khi đó, nếu B. Bình Dương tận dụng được sự thoải mái đã chắc suất của Ceres Negros và thắng đối thủ này thì sẽ có 13 điểm, tràn trề cơ hội đoạt vé vớt vì hiện nay ở bảng H, Kaya Iloilo (Philippines) nhì bảng có 8 điểm sẽ khó so chỉ số phụ với B. Bình Dương.

Khu vực ASEAN có ba bảng, sau vòng bảng lấy ba đội vô địch ba bảng và tìm một đội nhì có thành tích tốt nhất trong ba đội nhì vào bán kết. Các đội trong khu vực này đá với nhau tìm ra đội vô địch ASEAN đá với CLB vô địch khu vực Đông Á gồm Triều Tiên, Hong Kong, Macau, Đài Loan.

Theo nhận định của chúng tôi, Hà Nội sẽ có cơ hội đi tiếp với vị trí đầu bảng F, còn B. Bình Dương tại bảng G không vượt qua được Ceres Negros được xem là “tuyển Philippines thu nhỏ” và chia tay với giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.