Bảng J, AFC Champions League

Hà Nội FC thua trận thứ ba và chót bảng J

(PLO)- Hà Nội FC ra quân trận thứ ba ở bảng J AFC Champions League và tiếp tục thua trận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 24-10, Hà Nội FC đá với Wuhan Three Town tại Vũ Hán ở lượt trận thứ ba bảng J AFC Champions League và có trận thua thứ ba liên tiếp. Đại diện của bóng đá Việt Nam đã thua chủ nhà Wuhan Three Town 1-2 và chưa tìm được chiến thắng nào sau ba lượt trận.

Một trận đấu mà đội khách Hà Nội FC gặp quá nhiều khó khăn ngay từ đầu trận. Toàn đội Hà Nội chỉ có mỗi Tagueu là niềm hy vọng số 1 trong khâu ghi bàn nhưng tiền đạo này bị đuổi quá sớm, ngay phút thứ 4, tay săn bàn này đã lãnh thẻ đỏ trực tiếp khi phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Gao Zunyi của Wuhan.

bang-1.jpg
Tuấn Hải ghi bàn danh dự cho Hà Nội FC. Ảnh: AFC

Tagueu chính là tác giả cú đúp trong trận Hà Nội thua Pohang 2-4 ở lượt đầu trên sân Mỹ Đình. Sau đó sang Nhật đá với Urawa thì Tagueu cũng có hai cơ hội cuối hiệp rất rõ nhưng không ghi bàn được.

Một trận đấu rất nóng, hai đội liên tục va chạm theo cách trả đũa nhau...và đến cuối trận, Hà Nội FC lại mất thêm người khi Đào Văn Nam bị tấm thẻ vàng thứ hai (tấm thứ nhất phút 45) và chỉ còn chín người trên sân. Hà Nội FC có một thẻ đỏ và hai thẻ vàng (Đào Văn Nam), chủ nhà Wuhan Thre Towns bị ba thẻ vàng, trong đó có hai ngoại binh.

Hai bàn thắng của đội bóng TP Vũ Hán do công Wei Shihao ghi phút 45 và Marcao ghi phút 63. Phạm Tuấn Hải có bàn danh dự cho Hà Nội FC ở phút 87, đó cũng là nỗ lực mà Hà Nội FC làm được tại Vũ Hán.

Trong khi đó, trận đấu khác bảng J này, đại diện Hàn Quốc Pohang Steelers đến Saitama làm khách và đánh bại nhà đương kim vô địch Urawa Red Diamonds 2-0. Hai bàn thắng của Pohang do công Jeong Jae-hee (phút 22) và Goh Young-jun ghi phút 49.

Với chiến thắng mang tính quyết định của Pohang Steelers ngay trên đất Nhật, đội bóng này đầy ưu thế để trở thành đội nhất bảng khi hoàn thành vòng bảng. Sau ba lượt trận, Pohang Steelers có ba trận toàn thắng, đứng nhất bảng J, Urawa Red Diamonds có ngôi nhì với 4 điểm. Wuhan Three Towns xếp thứ ba cũng có bốn điểm. Hà Nội FC toàn thua đứng chót bảng, để thủng lưới 12 bàn và ghi được ba bàn. Lượt trận thứ tư ngày 8-11, Hà Nội tiếp Wuhan Three Towns trong khuôn khổ lượt về.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.