Lượt trận thứ ba, bảng J AFC Champions League:

Hà Nội FC khó có điểm ở Vũ Hán

(PLO)- Liệu Hà Nội FC có bỏ túi được 1 điểm khi rời Vũ Hán?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-10, lượt trận thứ ba vòng bảng AFC AFC Champions League diễn ra khắp châu lục. Hà Nội FC đến Vũ Hán, Trung Quốc làm khách trước Wuhan Three Towns. Đây là trận đấu cực kỳ thách thức cho Hà Nội FC vì đội bóng của TP Vũ Hán của Trung Quốc cực mạnh, thậm chí trình độ của họ được đánh giá ngang ngửa với hai đội mà Hà Nội FC từng thua đậm.

Luot-thu-ba.jpg
Wuhan Three Towns (xanh) trong trận hòa Urawa Red Diamonds 2-2. Ảnh: AFC

Sau hai lượt trận, Wuhan Three Towns đang xếp thứ ba bảng J, điểm số cũng rất khiêm tốn mới chỉ có một điểm, còn Hà Nội thì trắng tay sau hai trận thua Pohang Steelers 2-4 tại Mỹ Đình và thua 0-6 trên sân Saitama trước nhà đương kim vô địch giải Urawa Red Diamonds.

Ở lượt trận đầu nếu như Hà Nội FC thua Pohang Steelers 2-4, cách thua một chiều, thì tại Vũ Hán, chủ nhà đã 2 lần dẫn trước nhà đương kim vô địch đến từ Nhật, sau đó thì đại diện Nhật có hai bàn để lần lượt gỡ hòa 1-1 và 2-2. Sang lượt trận thứ hai, Wuhan Three Towns sang Hàn Quốc làm khách, đội bóng từng ba lần vô địch châu Á Pohang Steelers rất khó khăn mới thắng được 3-1.

Wuhan Three Towns có phong độ và chất lượng cầu thủ cực cao, tuy nhiên khi đối đầu với đại diện già dặn chinh chiến trận mạc của Nhật Bản và Hàn Quốc thì đội bóng Trung Quốc bộc lộ yếu tố kinh nghiệm.

Gặp hai đối thủ quá lọc lõi như Urawa Red Diamonds và Pohang Steelers thì Wuhan Three Towns không chịu nổi, nhưng gặp Hà Nội FC, một đội bóng vừa non kém vừa có lực lượng không mạnh (so ở đấu trường này) thì đại diện Trung Quốc hoàn toàn có thể thắng.

Sau khi thua đậm Urawa Red Diamonds 0-6, HLV Bandovic bị lãnh đạo CLB Hà Nội sau thải và thay bằng trợ lý Lê Đức Tuấn. Vừa ra ngõ HLV Lê Đức Tuấn đã gặp núi.

Wuhan Three Towns tuy cũng chỉ có được một điểm sau hai lượt trận, nhưng đây là một đội có đẳng cấp cao so với Hà Nội FC. Hà Nội FC gặp thách thức cực lớn và khó hoàn thành việc chia điểm khi rời Vũ Hán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.