Bảng J, Champions League:

Tuyển thủ Thái Lan "chốt" chiến thắng 6-0 cho Urawa Red Diamonds trước Hà Nội FC

(PLO)- CLB Hà Nội thua đậm ở Nhật Bản, tuyển thủ Thái Lan ghi bàn cuối cùng.

Lượt trận thứ hai bảng J, AFC Champions League vừa kết thúc, theo đó CLB Hà Nội thua trận thứ hai liên tiếp.

Sau trận thua Pohang Steelers 2-4 trên sân Mỹ Đình, cựu vô địch V-League sang Nhật Bản làm khách trước nhà đương kim vô địch châu Á Urawa Red Diamonds (URD) và thua 0-6.

Khen CLB Nhật Bản quá hay so với CLB Hà Nội thì quá thừa, bởi đơn giản họ là nhà vô địch. Cách chơi của URD trước Hà Nội dường như họ chỉ chạy ở mức trung bình mà thôi, bởi đội bóng đến từ Việt Nam chưa thể làm khó được nhà vô địch châu Á.

Ekanit-Panya.jpg
Tuyển thủ Thái Lan Ekanit Panya ghi bàn "chốt"chiến thắng 6-0 cho Urawa Red Diamonds

Có điều đáng nói là bóng đá Nhật Bản từ cấp độ CLB đến các tuyến đội tuyển thậm chí với bóng đá nữ nữa, cách chơi của họ là na ná như nhau, đó là thiên về phối hợp nhỏ, những đường chuyền trung bình, nhưng bất thình lình thực hiện những đường bóng dài vượt tuyến có tính bất ngờ và mang lại sự đột biến cực cao. Đã vậy các cầu thủ Nhật cũng cực khỏe, sức bật, sức bền đều rất ấn tượng.

Trong khi đó, HLV Bandovic của Hà Nội tung ra đội hình mạnh nhất có thể, hàng công có tính hỏa lực cao gồm Văn Quyết, Tagueu, Marcao, Caion, Tuấn Hải, cùng với hàng phòng ngự là những Thành Chung, Le Tallec Jevtovic, Duy Mạnh... Tuy nhiên, họ vẫn không thể chống đỡ được “hỏa lực” của Nhật.

Bàn thua đầu của Hà Nội là vì áp lực trước cầu môn Tấn Trường quá lớn khiến Tuấn Hải lùi về tham gia phòng ngự đã chạm bóng để bay vào lưới thành pha “đốt đền”.

Các bàn thắng thứ hai của CLB Nhật do công Scholz từ chấm 11m ở phút 18. Với bàn thắng này, lúc đầu trọng tài rút thẻ vàng cho Takihashi vì tin cầu thủ này đóng kịch khi va chạm với Le Tallec. Tuy nhiên sau đó xem lại VAR thì Le Tallec đã phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Chiếc thẻ vàng của Takihashi được xóa.

Luot-2.jpg
Tagueu (áo xanh) có hai cơ hội cuối hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn danh dự cho Hà Nội. Ảnh: CTP

Bốn bàn thắng còn lại do của URD do công Takihashi (phút 37), Sekine (65), Kante (phút 70) và Ekanit Panya, một tuyển thủ Thái Lan rất quen mặt với bóng đá Việt Nam và fan hâm mộ Việt Nam chốt chiến thắng 6-0 cho URD bằng pha đệm bóng cận thành khi Tấn Trường cản phá ở pha sút thứ nhất.

Có sự khác biệt về đẳng cấp quá lớn giữa đại diện Việt Nam và Nhật Bản...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.