'Giáo sư quần đùi' làm Phó hiệu trưởng Đại học Văn Lang

(PLO)- Ngày 8-6, Trường Đại học Văn Lang đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng đối với GS.TS. Trương Nguyện Thành, người được đông đảo sinh viên quý mến gọi là "giáo sư quần đùi".

Theo Quyết định bổ nhiệm số 45/QĐ/VL-ĐHVL ngày 7-5-2019, GS.TS.Trương Nguyện Thành là Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, chương trình đào tạo đặc biệt, Phó Giám đốc Ban chiến lược phát triển của Trường Đại học Văn Lang.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Trường Đại học Văn Lang, ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch HĐQT - đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho GS.TS..Trương Nguyện Thành.

Ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trường Đại học Văn Lang - trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng đối với GS Trương Nguyện Thành. Ảnh: website trường.

GS Trương Nguyện Thành sinh năm 1962, là tiến sĩ khoa học ngành hóa và tính toán (Đại học Minnesota – Mỹ), năm 1990.

Năm 1990, ông giành được giải thương của Hội đồng Khoa học quốc gia Mỹ. Sau đó, ông học tiếp sau tiến sĩ ngành mô phỏng cơ cấu sinh lý.

Năm 1993, ông làm giáo sư chính thức giảng dạy môn hóa lượng tử tại Trường Đại học Utal (Mỹ).

Năm 2002, được phong giáo sư cao cấp (cấp cao nhất trong ba cấp giáo sư ở Mỹ) khi mới 41 tuổi.

Năm 2017, ông là phó Hiệu trưởng điều hành trường Đại học Hoa Sen. Cũng trong năm đó, ông Thành khiến dư luận xôn xao khi mặc quần đùi để minh họa sinh động cho bài giảng liên quan. Từ đó, ông được mọi người quý mến đặt cho biệt danh là “giáo sư quần đùi”.

Năm 2018, sau hơn một năm gắn bó với trường ĐH Hoa Sen trên cương vị là Phó Hiệu trưởng điều hành, ông đã quyết định rời trường Đại học Hoa Sen để trở về Mỹ. Bởi, dù được Hội đồng quản trị của Đại học Hoa Sen bỏ phiếu tín nhiệm làm Hiệu trưởng. Nhưng theo quy trình công nhận vị trí Hiệu trưởng theo Luật giáo dục Đại học Việt Nam thi ông chưa đạt đủ tiêu chuẩn 5 năm kinh nghiệm quản lý Khoa/phòng của một cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Do đó, ông không được công nhận.

Trên trang Facebook của mình, giáo sư Thành chia sẻ:

Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, 2018, tôi đã chào tạm biệt để quay trở lại Mỹ.
Một năm chiêm nghiệm tôi đã rút ra nhiều bài học quý giá về quản trị đại học ở Việt Nam và nếu có cơ hội mới mình sẽ làm gì cho hiệu quả hơn. Đồng thời, năm qua tôi có cơ hội ngồi lại viết cuốn sách về dạy con có tựa là 'Cha Voi'.
Mình mới ước có một thử thách lớn hơn cho đời thêm thú vị sau khi chinh phục đỉnh Ngọc Sơn trong một ngày thì lời ước của mình đã thành hiện thực.
Xin chia vui với các bạn là mình vừa quyết định đồng hành với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Hiệu cùng với toàn bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường Đại học Văn Lang để xây dựng một môi trường học thuật như mơ ước.
Đây là một quyết định chớp nhoáng đúng với phong cách của Điên Vô Đối!
Xin mượn câu' Ra Đi Để Trở Về' trong chương trình TV Cất Cánh để làm tiêu đề cho post này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.