Giám sát tác nghiệp của CSGT để triệt mãi lộ

(Phản hồi bài “Vụ một CSGT phối hợp với “cò” để lấy tiền chủ xe: Trung úy Tùng không thừa nhận sai phạm!”)

Theo phản ánh của đương sự thì CSGT Trạm 4 đã chặn dừng xe, giữ giấy tờ xe nhưng không lập biên bản, rồi đưa cho “cò” đòi tiền chủ xe. Tuy nhiên, theo CSGT Tùng thì ông không có giữ giấy tờ xe của chủ xe. Ai đúng, ai sai? Câu trả lời thiết nghĩ không khó nhưng tất nhiên cần phải có thời gian đối chiếu, kiểm chứng.

Từ trường hợp cụ thể này, tôi chợt nghĩ đến việc công khai hóa toàn bộ quy trình xử lý của CSGT để hạn chế việc đổ lỗi qua lại và cả nạn mãi lộ vẫn tồn tại dai dẳng lâu nay như một căn bệnh tiêu cực chưa có thuốc chữa. Việc này sẽ được thực hiện thông qua việc đầu tư máy móc, kỹ thuật hiện đại để giám sát, quản lý quá trình tham gia giao thông của người dân và tác nghiệp của các CSGT.

Được biết, tại các nước phát triển, chính quyền lắp đặt camera trên các con đường, đặt máy thu tiền đậu xe... Ví dụ như việc đậu xe, máy sẽ in ra giấy rằng bạn đã trả tiền cho việc đậu xe bao lâu, từ lúc nào... để làm bằng chứng. Khi mọi việc đều hiển hiện mười mươi, có cớ gì để cãi qua cãi lại hoặc còn ai dám dấm dúi, chung chi?

Tất nhiên, để triệt được nạn mãi lộ thì còn cần nhiều giải pháp chủ quan khác. Trong đó quan trọng hơn cả vẫn là lương tâm, trách nhiệm và cách xử lý của lực lượng CSGT khi thi hành nhiệm vụ. Có một thực tế khá phổ biến là với những lỗi do các phương tiện như môtô, xe gắn máy, đặc biệt do ôtô gây ra thì CSGT không bao giờ bỏ qua, còn rất nhiều vi phạm khác do xe đạp, người đi bộ... gây ra thì CSGT chỉ... đứng nhìn. Phải chăng nhóm người sau ít tiền hơn nên có muốn bắt bẻ, phạt vạ cũng chẳng được?

Hãy khẩn trương tính đến việc cải tiến, đổi mới những gì còn chưa hoàn chỉnh, nhất là những gì thuộc về cơ chế, quy định. Rồi dần dần mọi thứ sẽ đi vào nền nếp để bất kỳ ai muốn vi phạm cũng phải có sự cân nhắc, dè chừng nhất định. Khi xét thấy cái được chẳng thấm tháp gì so với cái mất, hiếm có CSGT (và cả người dân) nào còn muốn vi phạm.

TRẦN TÀI (Đồng Nai)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.