Giả danh phóng viên để lừa tiền

Khi cần kiểm tra thông tin về PV báo Pháp Luật TP.HCM , bạn đọc có thể gọi đến số 0982.000.333 hoặc (08) 22.146.835.

Hai bạn đọc ở quận 12, TP.HCM cho biết: Có một thanh niên tên Đỗ Đức Minh Tuấn ở khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) xưng là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCMnhận của họ gần 100 triệu đồng để giúp xin việc làm nhưng sau đó lặn mất tăm.

Xin việc trong quán nhậu và karaoke

Anh Đ. (đường TCH 17, phường Tân Chánh Hiệp) trình bày: Đầu tháng 7-2011, anh tình cờ quen biết Tuấn khi đi uống cà phê sáng ở gần nhà. Lúc đó, Tuấn giới thiệu mình là giám đốc của một công ty tư nhân và cũng là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM với bút danh Nhất Nam. Nói chuyện qua lại, Tuấn khoe mình có mối quan hệ rất rộng và gợi ý nếu anh Đ. muốn xin vào làm việc tại Tân Cảng thì Tuấn sẽ giúp với giá 75 triệu đồng. Tưởng thật, anh Đ. đã vay mượn của nhiều người để đưa cho Tuấn số tiền này.

Đầu tháng 8-2011, anh Đ. đưa cho Tuấn 20 triệu đồng tại một quán nhậu để Tuấn gửi hồ sơ cho người quen cũng có mặt trong quán nộp hồ sơ xin việc. Ngày 29-9-2011, Tuấn yêu cầu anh Đ. đưa thêm 15 triệu đồng tại một quán karaoke tại khu vực ngã tư Phạm Văn Chiêu - Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp). Hôm đó, ngoài số tiền Tuấn yêu cầu, anh Đ. còn phải dốc túi ra trả hết 4,2 triệu đồng cho một chầu karaoke có tiếp viên nữ phục vụ riêng cho từng khách là những người quen của Tuấn. Tiếp nữa, Tuấn vẽ ra rất nhiều lý do khác như làm sổ đoàn, giấy giới thiệu đảng… để đòi thêm tiền. Tổng cộng anh Đ. đã đưa cho Tuấn khoảng 70,3 triệu đồng, đổi lại Tuấn nói đến ngày 17-10-2011, anh Đ. sẽ đi làm. Thế nhưng đến nay đã quá hẹn nhiều tháng mà anh Đ. vẫn không có việc. Gọi điện thoại hỏi thăm thì Tuấn rất ít khi bắt máy, nếu có thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Giả danh phóng viên để lừa tiền ảnh 1

Cuối năm 2011, do mạo danh là phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM để lừa lấy tiền của một phụ nữ, Nguyễn Viết Hùng (trái) đã bị Công an quận Tân Bình bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: GIA NGHĨA

Hứa xin việc trong ngành công an

Tương tự, anh H. có nhờ Tuấn xin nhập hộ khẩu cho người cháu ở quê đến ở nhà anh tại phường Tân Chánh Hiệp với giá 3 triệu đồng. Tuấn hẹn năm ngày sẽ có và đúng hẹn Tuấn đưa cho anh H. xem qua một bản sao y tờ hộ khẩu có công chứng rồi cất đi ngay. Khi anh H. yêu cầu đưa bản gốc thì Tuấn nói phải chờ 45 ngày sau mới có. Mặc dù đến giờ người cháu vẫn chưa được nhập hộ khẩu nhưng anh H. vẫn tiếp tục nhờ Tuấn xin cho người cháu vào làm việc trong ngành công an. Lúc đầu Tuấn ra giá 135 triệu đồng, sau nhiều lần thương lượng hai bên chốt giá là 80 triệu đồng.

Ngày 28-10-2011, hai bên làm bản cam kết do chính tay Tuấn viết có cả người làm chứng. Theo đó, Tuấn sẽ có trách nhiệm nhập hộ khẩu, hợp thức hóa bằng cấp và sau đó sẽ tiếp tục xin việc cho cháu anh H. Phía anh H. phải đưa cho Tuấn 80 triệu đồng chia làm ba đợt (đợt một 20 triệu đồng, đợt hai 10 triệu đồng, số tiền còn lại là 50 triệu đồng sẽ giao khi có quyết định đi làm chính thức). Ngay sau đó, anh H. đã đưa cho Tuấn 20 triệu đồng nhưng chờ mãi vẫn không thấy tiến triển gì. Sau khi tìm hiểu anh mới biết Tuấn có chỗ ở không rõ ràng nay nơi này mai nơi khác.

Pháp Luật TP.HCM xin được lưu ý: Báo không có PV nào tên là Đỗ Đức Minh Tuấn, bút danh Nhất Nam. Với những trường hợp xưng là phóng viên của báo, nếu thấy nghi ngờ hoặc cần kiểm tra, bạn đọc có thể gọi điện thoại đến đường dây cung cấp thông tin của báo theo số 0982.000.333 - (08) 22.146.835 để phản ánh.

Công an sẽ truy tìm đối tượng

Chúng tôi sẽ cho trinh sát kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc và truy tìm tung tích của người nhận tiền. Sau đó, chúng tôi sẽ mời các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến lấy lời khai, làm rõ diễn biến của sự việc để có căn cứ xử lý.

Trung tá TĂNG VĂN LIỆT,  Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 12

GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.