Gần 10.000 học sinh miền núi Quảng Nam nhận tiền lì xì

(PLO)- Gần 10.000 học sinh của 30 trường TH, THCS trên địa bàn huyện Nam Trà My (Quảng Nam) được nhận lì xì trong ngày đầu tiên đi học trở lại.

Sáng 7-2, thầy Nguyễn Trần Vỹ, Trường PTDT bán trú Tiểu học Vừ A Dính (xã Trà Don, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, gần 10.000 học sinh TH, THCS thuộc huyện Nam Trà My nhận được lì xì nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Các em học sinh TH, THCS trên địa bàn huyện Nam Trà My được nhận lì xì nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần. Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ

Theo đó, mỗi học sinh đến trường ngày mùng 7 (Tết Nhâm Dần) sẽ được lì xì 5.000 đồng. Đây là lần thứ hai thầy Vỹ và Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My đứng ra tổ chức lì xì đầu năm cho các em.

Thầy Vỹ chia sẻ, đa số học sinh miền núi huyện Nam Trà My có hoàn cảnh khó khăn, các em không ăn Tết truyền thống nên không được nhận và không biết ý nghĩa của phong bì lì xì.

Mỗi em đến trường ngày mùng 7 Tết sẽ được nhận lì xì 5.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ

“Một số em học sinh là con em cán bộ, người kinh doanh đến trường đầu năm mới thường khoe tiền lì xì dịp Tết phần nào làm các em khác tủi thân, mình thấy rất thương. Năm ngoái mình kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ để lì xì cho 4.300 em học sinh TH, năm nay là 9.500 em học sinh TH và THCS”, thầy Vỹ nói.

Nam Trà My là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, nhà người dân phân tán rải rác nhiều nơi trong các triền núi. Mỗi dịp đầu năm học hoặc sau kỳ nghỉ Tết, giáo viên các điểm trường phối hợp với chính quyền địa phương vận động học sinh đến lớp.

Thầy Vỹ cùng CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ để lì xì cho các em. Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ

Với mong muốn học sinh đến lớp nhiều nhất có thể, thầy Vỹ đã kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ để tổ chức lì xì, động viên tinh thần cho các em nhân dịp đầu năm.

“Các em được nhận lì xì rất vui. Mình tạo niềm vui cho các em ngày đầu đến trường phần nào làm các lớp học đỡ vắng hơn”, thầy Vỹ nói.

Các cô chuẩn bị phong bì lì xì cho học sinh. Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ

Tất cả học sinh đến trường đều nhận được lì xì. Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ

 

Đây là lần thứ hai thầy Vỹ kêu gọi mạnh thương quân ủng hộ để lì xì cho học sinh. Ảnh: Nguyễn Trần Vỹ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.