F0 đi cách ly, được hàng xóm trông giúp chó, mèo

(PLO)- Nhiều người sẵn lòng chăm sóc chó, mèo của F0 để họ an tâm điều trị và tránh để chó, mèo chạy rông ngoài đường.

Trong thời gian qua, do dịch COVID-19, nhiều người dân, hộ gia đình ở TP.HCM bị dương tính với SARS-CoV-2 (F0). Đối với những gia đình không có đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phải đi cách ly tập trung. Một số hộ gia đình có nuôi thú cưng như chó, mèo do không thể đem đi cùng nên đã nhờ hàng xóm trông coi giúp.

Phần lớn các trường hợp nhờ trông hộ đều được chấp nhận nhưng cũng có trường hợp ngại giữ hộ chó, mèo của F0 vì sợ bị lây nhiễm.

Không nhận thù lao nuôi giúp chó, mèo cho F0

Vào khoảng tháng 8, anh TMK, (ở khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12), sống một mình và có nuôi hai con chó. Khi chẳng may bị F0, anh K được y tế địa phương thông báo phải đi cách ly tập trung.

“Điều khiến tôi bận tâm là hai con chó đang nuôi. Nếu nhốt trong nhà trong thời gian tôi đi cách ly thì không có gì để ăn, còn bỏ ngoài đường thì sợ người khác bắt hoặc bị đội bắt chó chạy rông bắt. Cuối cùng, tôi phải nhờ người láng giềng trông coi giúp” - anh K cho biết.

Theo anh K, người láng giềng này cũng nuôi chó nên khi anh nhờ trông giúp thì được chấp nhận ngay. Khi hết thời gian cách ly, anh về nhận lại thú cưng của mình và có nhã ý gửi lại một số tiền cho người hàng xóm nhưng người này nhất quyết không nhận và nói chỉ là tốn chút công sức thôi chứ có đáng gì.

“Giữa bộn bề lo toan bao việc do dịch, bản thân bị F0, những tình cảm và sự giúp đỡ của láng giềng lúc khó khăn vô cùng quý giá” - anh K tỏ lòng.

Gia đình bà NTTH, (ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn), cho biết trong thời gian vừa rồi, vợ chồng bà cũng bị F0 và phải đi cách ly tập trung. Hoàn cảnh gia đình lại neo người, nhà thì nuôi chó, mèo. Bà H rất lo trong thời gian đi cách ly, điều trị thì không ai chăm lo cho chúng.

Do không còn ai ở nhà nên bà H đánh tiếng nhờ bác hàng xóm trông chừng chó, mèo của gia đình. Bà rất mừng khi bác ấy nhận lời chăm sóc chúng trong thời gian vợ chồng bà đi điều trị COVID-19.

Cũng theo bà H, do nhà bà có sân nên cứ để chúng ở đó, hằng ngày bác hàng xóm sang chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ hơn nửa tháng. Sau thời gian đi điều trị về, bà H rất bất ngờ vì chó, mèo của bà được chăm sóc kỹ, béo tốt hẳn ra.

“Tôi cũng mở lời xin gửi lại chi phí chăm sóc chó, mèo nhưng bác hàng xóm cứ lắc đầu. Trong tình huống ngặt nghèo như vầy, tình làng nghĩa xóm thật trân quý” - bà H trải lòng.

Chó được người nuôi chăm sóc kỹ, cho tiêm ngừa đầy đủ nên người nhận nuôi cũng không ngại. Ảnh: TN

Y tế địa phương hướngdẫn cách chăm sóc an toàn

Ông Đặng Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, cho biết câu chuyện của bà H kể trên chỉ là một trong nhiều vụ việc tương tự trên địa bàn xã. Trong thời gian qua, có nhiều người, hộ gia đình bị F0 và trong đó không ít trường hợp có nuôi chó, mèo.

Do là thú cưng nên nhiều F0 lo lắng khi phải thực hiện cách ly tập trung hoặc đi điều trị COVID-19 vì không thể bỏ mặc chó, mèo ở nhà. Có người gửi hàng xóm láng giềng trông chừng. Cũng có người gọi điện thoại “cầu cứu” chính quyền địa phương. Trong trường hợp này, chính quyền phải tìm người nhờ chăm sóc chó, mèo giúp các F0.

Cũng theo ông Xuân, khi được nhờ chăm sóc hộ chó, mèo của các F0, có người nhận nhưng cũng có người lưỡng lự vì sợ nguy cơ lây nhiễm. Lúc này, chính quyền và y tế địa phương sẽ giải thích cặn kẽ, hướng dẫn cách thức chăm sóc an toàn chó, mèo của F0.

Ông Lê Trường Tồn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, quận 12, cũng cho biết đa phần F0 trên địa bàn phường trước khi đi cách ly tập trung hoặc điều trị COVID-19 đều gửi chó, mèo cho người thân hoặc bà con lối xóm trông giúp. Bên cạnh đó, phường cũng nhận được không ít cuộc điện thoại “cầu cứu” của các F0 liên quan chó, mèo nuôi tại nhà khi phải đi cách ly, điều trị.

Theo ông Tồn, do chó nuôi trên địa bàn phường được tiêm ngừa dại đầy đủ nên không khó khi chính quyền lên tiếng nhờ mọi người trông giúp. Cảm thông với hoàn cảnh của F0, nhiều người đã sẵn lòng nhận nuôi giúp chó, mèo để người bệnh an tâm điều trị.

Cán bộ phường chăm sóc 12 con chó khi chủ bị F0

Ngày 13-10, một cán bộ UBND phường Quang Vinh (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã đưa 12 con chó cảnh của gia đình bà Phạm Thị Tuyết Hạnh trên địa bàn phường về trụ sở UBND phường để chăm sóc.

Trước đó, gia đình bà Tuyết Hạnh được xác định dương tính với SARS-CoV-2, được đưa đi điều trị, cách ly.

Hằng ngày, các chú chó được cán bộ đoàn phường tắm rửa sạch sẽ và chăm sóc chu đáo. Sau khi gia đình bà Tuyết Hạnh hết thời gian điều trị, cách ly, UBND phường sẽ bàn giao đàn chó cho gia đình bà.

Bà Tuyết Hạnh rất vui mừng, bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của UBND phường Quang Vinh. 

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.