Đương kim vô địch SEA Games không cần tránh Thái Lan

(PLO)- Sau trận ra quân bất ngờ thua ngược Malaysia, khả năng U-23 Thái Lan đứng nhì bảng B rất cao và đối diện với nhà đương kim vô địch SEA Games nếu thầy trò Park Hang-seo xếp nhất bảng A.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Việt Nam mới đá trận thứ hai ở SEA Games 31 trong khi đối thủ lớn Thái Lan chiều 9-5 mới thi đấu trận tiếp theo gặp Singapore, sau cú ngã ngựa 1-2 trước tuyển U-23 Malaysia. Cần biết bóng đá Thái Lan sau kỳ SEA Games 30 bị loại từ vòng bảng đã rất khát khao có một cuộc phục thù ở đấu trường mà người Thái từng nhiều lần lên ngôi vô địch.

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã làm mọi cách để HLV Mano Polking có đội hình mạnh nhất dự SEA Games 31 dù các tuyển thủ trẻ Thái Lan chỉ có vài ngày hội quân là đến thẳng sân Thiên Trường (Nam Định). Tuy nhiên, ai cũng biết năng lực của cầu thủ Thái thường vượt trội các đối thủ ở Đông Nam Á và khi đã vận hành cỗ máy trơn tru, họ càng đá càng hay.

Trong khi Thái Lan trắng tay trước một Malaysia được đánh giá yếu hơn nhưng vẫn mạnh miệng hẹn gặp Việt Nam sau vòng bảng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Trong khi Thái Lan trắng tay trước một Malaysia được đánh giá yếu hơn nhưng vẫn mạnh miệng hẹn gặp Việt Nam sau vòng bảng. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Còn nhớ AFF Cup 2021, đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Polking cũng có vài ngày tập trung nhưng đá rất bốc lửa, khi nhẹ nhàng lấy ngôi nhất bảng và thắng thầy trò ông Park 2-0 ở bán kết lượt đi rồi hòa không bàn thắng lượt về, biến tuyển Việt Nam thành cựu vô địch. Họ vào chung kết rồi đánh bại Indonesia để lên đăng quang một cách thuyết phục.

Lần đó, HLV Park Hang-seo dù không nói ra nhưng rất muốn tránh mặt Thái Lan tại vòng knock out sớm mà không may chỉ hòa Indonesia ở vòng bảng nên rơi xuống vị trí thứ hai.

SEA Games mùa này, thầy trò ông Park cũng chơi bóng với tư thế đương kim vô địch. Giới chuyên môn Đông Nam Á đều có chung nhận định cơ hội lần thứ hai lên ngôi của U-23 Việt Nam rất lớn, nhờ nội lực mạnh mẽ lẫn ưu thế sân nhà. Các trận đấu của học trò ông Park Hang-seo trên sân Việt Trì đều có đông đảo khán giả cổ vũ cuồng nhiệt. Cầu thủ thứ 12 là nguồn động lực rất lớn cho đội tuyển U-23 Việt Nam vượt qua mọi áp lực để giữ niềm hạnh phúc chiến thắng ở lại sân nhà.

Nếu ông Park cảm giác tư thế đương kim vô địch SEA Games đủ mạnh và ưu thế sân nhà quá lớn, cần gì phải tránh Thái Lan!

Ông thầy người Hàn Quốc trong lần cuối cùng nắm tuyển U-23 quốc gia chắc chắn có toan tính kỹ lưỡng, không chỉ là bài toán chiến thuật cho từng trận đấu mà còn phải có chiến lược trong cuộc đua đường dài. Dĩ nhiên, ông Park và các học trò muốn thắng mọi trận đấu, bất kể đối thủ lớn như Thái Lan, để màn đăng quang SEA Games long lanh hơn, nhưng cũng phải có tầm nhìn xa đến mọi nguy cơ.

Cũng có thể ông Park không thể tính và lường hết mọi chuyện, dù người ta nhìn thấy rõ khả năng U-23 Thái Lan sẽ vào bán kết với tư cách nhì bảng B. Khi ấy, nhà đương kim vô địch SEA Games phải dốc hết sức mình vượt qua chướng ngại lớn. Ông Park hay nói Thái Lan có gì phải sợ nhưng bóng đá Việt Nam ở sân chơi SEA Games thường chỉ hòa hoặc thua người Thái nhiều hơn nên cũng… ngại. Hẳn là đến giờ nhiều người vẫn còn nhớ trận chung kết SEA Games 22-2003 19 năm trước khi chỉ cách chức vô địch vài chục phút thì bị vuột mất bởi bàn thắng vàng ngay trên sân Mỹ Đình.

Nếu ông Park cảm giác tư thế đương kim vô địch SEA Games đủ mạnh và ưu thế sân nhà quá lớn, cần gì phải tránh Thái Lan!•

Madam Pang hẹn gặp U-23 Việt Nam ở chung kết

Trưởng đoàn U-23 Thái Lan rất vui khi chứng kiến bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt ở sân Thiên Trường đông nghẹt khán giả, cổ vũ tận tình cho các đội bóng của bảng B. Rất khôn khéo, Madam Pang tranh thủ lấy lòng các cổ động viên Việt Nam: “Nếu các bạn muốn đội tuyển U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan gặp nhau ở chung kết thì các bạn tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi nhé!”. Tuy nhiên, thầy trò HLV Polking phải nỗ lực giành chiến thắng ba trận còn lại, với điều kiện Malaysia đang xếp nhất bảng B có một cú sẩy chân nào đó, hoặc đội tuyển U-23 Việt Nam có cùng vị trí nhất hay nhì bảng như Thái Lan sau khi kết thúc vòng bảng. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.