Đừng làm khó VFF và ông Park!

(PL)- Sự kiện thủ môn Filip Nguyễn có suất lên đội tuyển quốc gia Cộng hòa Czech đã gây nên những tranh cãi ầm ĩ không đáng có ở làng bóng Việt Nam.

Một bộ phận dư luận trách móc VFF thiếu sự quan tâm sâu sát, hay tác động tạo điều kiện tốt nhất cho Filip Nguyễn sớm nhập quốc tịch Việt Nam. Họ tiếc thay cho một tài năng đang vào độ chín lứa tuổi 28, có trình độ chơi bóng ở châu Âu lỡ nhịp trở thành học trò của HLV Park Hang-seo.

Ngay cả cái cách ứng xử của thủ môn Filip Nguyễn và người thân cũng dễ gây hiểu nhầm về việc VFF và các cơ quan chức năng khác cố tình tạo ra sự trì hoãn cấp quốc tịch Việt Nam cho anh ta trong suốt ba năm qua.

Thực sự VFF chẳng có chút thẩm quyền nào để nhập tịch cho cầu thủ và cũng không có quyền can thiệp vào chuyên môn của đội tuyển quốc gia dưới bất kỳ triều đại HLV nào.

Thế mà cũng rất nhiều lần người ta “vặn” ông Park có triệu tập thủ môn Việt kiều Cộng hòa Czech này lên tuyển hay không. Ai cũng biết ông thầy người Hàn rất rõ ràng trong cách chọn quân theo tiêu chí của mình và từng sòng phẳng nói ưu tiên cho cầu thủ nội có trình độ không chênh lệch.

Thủ môn Filip Nguyễn được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Czech nhưng chưa có một phút thi đấu. Ảnh: GETTY IMAGES

Vấn đề chính vẫn là việc Filip Nguyễn phải trở thành công dân Việt Nam trước khi ông có quyết định triệu tập, chứ không thể gọi một cầu thủ đang hành nghề, sinh sống và mang quốc tịch nước khác lên tuyển.

Cách hành xử của thủ môn Filip Nguyễn khác hẳn với đồng nghiệp Đặng Văn Lâm dẫu cả hai có chung một niềm khao khát khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Cách đây sáu năm, Đặng Văn Lâm thất bại ở một số đội bóng V-League nhưng rồi anh đã nhập tịch và khổ luyện để mong đến ngày nào đó thỏa mãn giấc mơ. Khi có cơ hội, Lâm đã rất nỗ lực nắm bắt và trụ vững từ năm 2018 đến tận bây giờ.

Tương tự, thủ môn Filip Nguyễn cách đây bốn năm thử việc bất thành ở Thanh Hóa nhưng lại luôn tự tin thái quá sẽ lấy một suất trên tuyển Việt Nam nhờ vào cái mác chơi giải Cộng hòa Czech.

Việc Filip Nguyễn lên đội tuyển Cộng hòa Czech cũng là dịp may hiếm có khi đội tuyển Cộng hòa Czech phải cách ly vì sợ lây lan dịch COVID-19. Vì thế mà LĐBĐ Czech phải thành lập một đội bóng bất đắc dĩ khác thay thế đá một trận ở giải UEFA Nations League. Và thủ môn Filip Nguyễn đã có tên trong danh sách đội bóng thay thế này.

Do chỉ ngồi dự bị trận thua ngược Scotland 1-2 rạng sáng 8-9, Filip Nguyễn vẫn còn nguyên cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam, nếu hội tụ đầy đủ mọi điều kiện như các trường hợp khác.

Cho nên đừng mất công kể tội VFF bởi họ chẳng có tội tình gì, hay cũng đừng gây khó dễ cho HLV Park Hang-seo khi ông không thể phá luật và thậm chí có quyền từ chối nếu cảm thấy chưa phù hợp với đội tuyển ở thời điểm này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.