Dùng biệt thự riêng làm học viện bóng đá

(PL)- Sau khi phương án đưa các học viên của khóa I Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG về đào tạo tại Trường THPT chuyên Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định không thành.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty NutiFood, quyết định dùng căn biệt thự của mình giúp cầu thủ trong thời gian chờ xây dựng học viện mới.

Trong công văn gửi Trường Nguyễn Thị Định và các ban ngành liên quan, phía Công ty NutiFood cho biết lý do là theo yêu cầu của Học viện JMG cần phải có một sân bóng đá với diện tích 50 m x 60 m và là sân cỏ tự nhiên nhưng mặt bằng hiện nay của trường không đủ diện tích để bố trí. Chính vì thế mà công ty xin phép không tiếp tục phương án sử dụng mặt bằng của Trường Nguyễn Thị Định để làm địa điểm tạm thời của học viện.

Cầu thủ nhí khóa I Học viện NutiFood HAGL Arsenal JMG tập với chân trần. Ảnh: LCT

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty NutiFood, cho biết: “Công ty cũng đã xúc tiến tìm nhiều nơi nhưng không nơi nào đáp ứng đủ điều kiện mà Học viện JMG đưa ra cả về sân tập lẫn nơi ở. Cuối cùng, tôi quyết định dùng luôn căn biệt thự của gia đình mình làm chỗ ở cho học viện. Suy đi tính lại thì tôi thấy đây là phương án tối ưu nhất vì sẽ đảm bảo sự ổn định lâu dài cho tới khi học viện chính thức xây xong”.

Căn biệt thự của gia đình ông chủ hãng sữa có diện tích sử dụng 500 m2 tọa lạc tại cư xá Bắc Hải. Hiện nay, gia đình ông đã chuyển đến nơi khác sinh sống và căn biệt thự đang được gấp rút sửa chữa theo đúng tiêu chuẩn của Học viện JMG để đầu tháng 9 có thể đón các học viên trúng tuyển vào. Công ty cũng đã đàm phán để thuê sân tại nhà thi đấu Phú Thọ làm nơi cho các học viên của học viện tập luyện.

Khi được hỏi về việc xây dựng học viện chính thức, ông Hải cho biết công ty đang tiến hành các thủ tục để có thể xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Giám đốc Học viện JMG toàn cầu qua Việt Nam tuyển chọn

Từ ngày 10 đến ngày 15-8, vòng chung kết của Học viện bóng đá NutiFood HAGL Arsenal JMG sẽ được tổ chức tại sân Quân khu 7. Đích thân giám đốc Học viện JMG toàn cầu sẽ qua để tuyển chọn chọn. Những học viên trúng tuyển sẽ bắt đầu khóa đào tạo bảy năm của mình tại Học viện bóng đá NutiFood bắt đầu từ tháng 9-2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.