Đừng biến con trẻ thành cái máy biết đi!

(PL)- “Mẹ ơi, vẽ tảng đá ở đây rồi sao nữa mẹ, có phải là thùng rác không hay là nước, nhanh lên mẹ”, lát sau “mẹ ơi, cái này tô thế này được chưa?”.

Tiếng đứa bé mới học lớp 2 cứ cất lên lanh lảnh như thế trong một cuộc thi nhỏ vẽ về chủ đề bảo vệ môi trường diễn ra tại một trường tiểu học ở TP.HCM trong một dịp cuối tuần khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười. Người mẹ đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào smartphone như để tìm ý tưởng “nhắc bài” cho con tô màu gì, vẽ vật gì hoặc nhắc con tẩy xóa nét chưa đẹp. Cứ mỗi lần tiếng bé cất lên, các anh chị tình nguyện lại nhắc khéo rằng phụ huynh lùi ra cho thoáng và giữ trật tự để các em sáng tạo. Vì là góc chơi tự do, hàng chục em chen nhau vào thi nhưng chỉ có bốn anh chị hướng dẫn nên việc nhắc nhở này chỉ được một lát rồi đâu lại vào đấy.

Đây chỉ là góc chơi nhỏ trong một chương trình ngoại khóa do nhà trường kết hợp với đơn vị bên ngoài, vừa tạo sân chơi vừa giáo dục các em về bảo vệ môi trường. Thế nhưng chính phụ huynh lại làm cho sân chơi trở nên thiếu ý nghĩa.

Hình ảnh này khiến người viết bật cười khi nhớ đến một phần thi của hai đứa trẻ sáu và bảy tuổi trong chương trình Thách thức danh hài cách đây vài tuần. Ngay từ lời chào được hai anh em đọc cùng một lúc, giám khảo Trấn Thành đã thốt lên rằng “tập kỹ quá à”. Sau khi qua được vòng 1 với 2 triệu đồng, đến vòng 2, hai bé diễn về con heo đất. Lời thoại dài đã khiến hai em lúng túng, em nào cũng chỉ tập trung nhớ lời mà quên diễn cảm để đối thoại với nhau. Hai em cứ chăm chăm đọc khô khan và đều đều như thế cho đến khi tín hiệu báo hết giờ. Và tất nhiên hai em không chiến thắng vòng này.

Bằng mắt nghề một cách đơn thuần, hai giám khảo là nghệ sĩ Trấn Thành và Việt Hương đã chung một nhận xét rằng đây là bài học thuộc chứ không phải do các em diễn nên đối thoại không có cảm xúc.

Để kết thúc phần thi này, giám khảo Trấn Thành thẳng thắn và nghiêm túc góp ý qua chương trình rằng: “Nói cho tụi con và một số phụ huynh hiện nay có hướng dẫn con em diễn kịch, đi thi hay phát biểu gì đó. Đây là tình trạng chung của các ông bố, bà mẹ chúng ta, đó là bắt con làm theo những gì mình mong muốn. Những gì các con đang làm là theo đặt hàng của ba mẹ, các con đang đọc bài mà người lớn đã soạn sẵn. Các con rất có khiếu nhưng quan trọng là khi đứa bé muốn làm gì đó, người lớn phải là người chỉ cho con phương pháp làm như thế nào, hướng dẫn cho con làm những gì mới giúp con làm được những điều mà từ trái tim con muốn làm”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.