Đưa con đi thi, phụ huynh chật vật tìm chỗ trốn cái nắng 40 độ

(PLO) - Thời tiết nắng nóng, phụ huynh sau khi đưa con đi thi vội tìm chỗ tránh nắng tại cầu vượt dành cho người đi bộ gần hai trường ĐHKH Tự nhiên, và ĐHKH Xã hội và Nhân văn (Hà Nội).

Thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương cho biết thời tiết nắng nóng trên phạm vi cả nước từ ngày 1-7 đến ngày 4-7. Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Tại Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 37-40 độ. Thời gianxuất hiện nhiệt độ cao nhất vào khoảng 13-15 giờ hàng ngày.

Tại các tỉnh ven biển miền Trung (từ Thanh Hóa-Ninh Thuận), ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thành phố Đà Nẵng ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-38 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 1 đến 2-7, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 32-35 độ, Tây Nguyên 30-33 độ.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 đến ngày 2-7 ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT An Lạc (quận Bình Tân), cô Võ Thị Bích, đến từ Bình Dương chia sẻ: “Mỗi ngày ở nhà quần quật sớm tối với công việc, không biết mệt là gì, nhưng ngồi một chỗ sáng tới giờ là đã thấy mệt lắm. Phần vì không có chuyện gì làm, phần vì lo đứa con mình làm bài thế nào rồi. Nó thi nhưng tôi còn lo lắng đến phát bệnh mấy ngày nay”. Cô Nguyễn Thị Do (Bình Dương) cũng lo lắng: “Con tôi học khá môn Tiếng Anh hơn, sáng nay lại thi môn Toán đầu tiên, nên tôi lo lắm”. Ảnh Lê Thoa

Trong thời gian chờ đợi thí sinh dự thi môn đầu tiên, các phụ huynh đều có chung nỗi lo cho con cái, nỗi mệt nhoài trong những ngày cùng con lai kinh ứng thí. Để giết thời gian, họ thường đọc báo, ngồi nói chuyện với nhau, dù trước đó chưa hề quen biết. “Tôi ở Bình Dương lên đây cùng con, không quen ai cả nhưng vì ngồi cạnh nhau, cùng là phụ huynh nên hỏi thăm nhau rồi quen thân với nhau như chị em vậy” – cô Thanh kể. Ảnh Lê Thoa

Nhiều phu huynh để tránh nóng đã chuẩn bị trước quạt, chiếu, trải lên nên cầu vượt ngồi.

Trên cầu, chân cầu, gầm cầu, phụ huynh trốn nóng ngồi la liệt, một vài người khác chọn chân gâm cầm làm nơi trú ẩn

Đưa con đi thi, phụ huynh chật vật tìm chỗ trốn cái nắng 40 độ ảnh 10

Tại cụm thi điểm thi trường ĐH Sư Phạm và ĐH Quốc Gia (Hà Nội), phụ huynh đã tìm những bóng cây mát tránh nắng, một số người tranh thủ ngả lưng dưới gốc cây. Ảnh Phi Hùng

Có những người luôn dõi qua hàng rào nhìn vào hướng con mình thi, dường như họ đang rất mong ngóng con mình. Chú Hùng (một phụ Huynh quê ở Vĩnh Phúc) có con tham gia kỳ thi này, chốc chốc lại nhìn vào phía con nơi con mình đang thi, than thở: "Trời nắng nóng vậy, không biết con trong đó có làm được bài không. Tôi lo quá, sợ nóng nực lại làm ảnh hưởng đến tâm lý con thì khổ". Ảnh Phi Hùng

Đưa con đi thi, phụ huynh chật vật tìm chỗ trốn cái nắng 40 độ ảnh 12

Ghi nhận tại điểm thi trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, nhiều phụ huynh cho biết nắng nóng kinh khủng quá, mặc dù tìm chỗ mát, dưới bóng cây ngồi nghỉ nhưng mỗi khi nắng lên thì lại phải di chuyển.Ảnh Huy Hà

Đưa con đi thi, phụ huynh chật vật tìm chỗ trốn cái nắng 40 độ ảnh 13

Ngồi đợi con bên ngoài cổng trường trong cái nắng gần 40 độ, chị Nguyễn Thị Huệ (Thạch Thất), cho biết do nhà ở cách điểm thi gần 40km nên không đi về được. “Con đi thi thì ba mẹ cũng đi thi, từ sáng “chạy nắng” ba lần rồi, tí nữa chẳng biết còn chỗ nào chạy nữa không” – chị Huệ nói.Ảnh Huy Hà

Đưa con đi thi, phụ huynh chật vật tìm chỗ trốn cái nắng 40 độ ảnh 14

Theo ghi nhận, tình trạng “chặt chém” cũng diễn ra ở các địa điểm thi, giá một chai nước suối ngày thường là 5.000 đồng thì nay tăng lên 10.000 đồng. Giá một cốc nước mía ngày thường là 8.000 – 10.000 thì nay tăng lên 15.000 đồng.Ảnh Huy Hà

Đưa con đi thi, phụ huynh chật vật tìm chỗ trốn cái nắng 40 độ ảnh 15

Giá cơm cũng tăng lên, theo chị Bùi Thị Hoa (Hoài Đức), bữa cơm gọi là nhìn tạm được thì 35.000. Nhưng lo lắng nhất là vấn đề an toàn thực phẩm, sợ con ăn vào phòng thi thì đau bụng.

Giá phòng trọ trong một ngày là 150.000 một phòng/ngày. Ảnh Huy Hà

PHI HÙNG - HUY HÀ-LÊ THOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.