Đứa con bị từ chối Laporte và giấc mơ phục hận Pháp

(PLO)- Đến từ một thị trấn nhỏ và khiêm tốn của Pháp, trung vệ số một của Tây Ban Nha Alphonse Laporte đã nhìn lại giấc mơ vàng đã biến thành sự thật trong nghiệp đá bóng của mình.

Laporte nói về cuộc hành trình đưa anh ta đến Euro với một sự thẳng thắn: “Tôi rất hạnh phúc và tận hưởng từng khoảnh khắc”. Vào một buổi sáng đẹp trời, Laporte đứng trước các đồng đội Tây Ban Nha của mình và hát bài Stromae (nghi thức đặc biệt của các cầu thủ xứ sở đấu bò tót).

Lần khác, cầu thủ 27 tuổi Laporte lại ca khúc khải hoàn sau khi bật cao lên phía trên hàng phòng ngự Slovakia ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong trận đấu thứ 4 khoác áo tuyển quốc gia của mình. “Mục tiêu của Tây Ban Nha là giành tất cả chiến thắng tại Euro năm nay. Và tôi muốn gặp Pháp hơn ai hết” - Laporte nói một cách dứt khoát.

Cú đánh đầu hiểm hóc ăn bàn củ Laporte vào lưới Slovakia. Ảnh: CGI.

Làm quen với quả bóng từ khi mới lên 5 tuổi, định mệnh đã gắn chặt cuộc đời Laporte và thành quả sau 22 năm kiên trì, mong mỏi, giấc mơ của anh đã trở thành sự thật. Laporte chỉ mới ở trong đội tuyển Tây Ban Nha ba tuần. Anh sinh trưởng tại Pháp nhưng quốc tịch Tây Ban Nha trao cho anh theo ý nguyện.

Ra đời ở Aquitaine, nơi mẹ anh là một thợ làm tóc và cha anh làm việc cho một siêu thị. Sự nghiệp đá bóng của Laporte như một bản phhim chiếu chậm. Anh đã chơi 51 lần cho các đội trẻ của Pháp, đội trưởng ở cấp độ U-17, U-18, U-19 và U-21. Ba lần anh được triệu tập vào đội một, nhưng chưa bao giờ thi đấu. Trong trận đấu với Bulgaria và Hà Lan vào tháng 10-2016, anh bị bỏ lại trên khán đài; trong trận đấu với Albania và Andorra vào tháng 8-2019, anh bị chấn thương. Vào tháng 3-2017, anh ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Tây Ban Nha.

Vào ngày 4-6-2021, anh ra mắt quốc tế trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. “Họ gọi tôi là kẻ phản bội. Nhưng tôi chỉ muốn được ra sân, cống hiến cho màu cờ sắc áo. Nhưng đội tuyển quê hương tôi - Pháp đã không ngó ngàng đến những nỗ lực của tôi.

Cầu thủ người Pháp chỉ mới khoác áo tuyển quốc gia Tây Ban Nha ba tuần. Ảnh: CGI.

Rất may là ngay sau đó, HLV Enrique đã chú ý đến tôi. Tôi được trao quốc tịch Tây Ban Nha và tôi có thể cống hiến cho La Roja” - Laporte chia sẻ - “HLV Luis Enrique nói với tôi phong cách chơi bóng của tôi là ý tưởng bóng đá của ông ấy. Nếu tôi có quốc tịch, tôi có thể có mặt trong đội hình. Chúng tôi đã nói chuyện và tôi thổ lộ điều đó rất quan trọng đối với sự đam mê của tôi. Để chơi ở cấp độ cao nhất, tại một giải đấu quốc tế là bước ngoặt sự nghiệp cho bất kỳ cầu thủ nào”.

Đối diện câu hỏi: Anh đã nói với tuyển Pháp chưa? Họ có gọi cho anh trước đó không, Laporte bất chợt ngậm ngùi: “Sáu năm trước kéo dài cho đến năm 2019, họ không gọi. Tôi đã gửi một tin nhắn đến cho HLV Deschamps để hỏi rằng tôi có cơ hội lên tuyển Pháp không, nhưng ông ta không hồi âm. Deschamps sau này nói ngụ ý rằng ông ấy không nhận được tin nhắn. 6 tháng sau khi tôi chấn thương, Deschamps biện hộ rằng ông đã đổi điện thoại nhưng hiện tại, ông ấy không thể gọi tôi lên do chấn thương.

Tôi không biết ông ấy có đổi số điện thoại hay không, nhưng tôi lại nhận được hồi đáp từ cùng một số điện thoại của Deschamps như trước đây. Tôi không hiểu sao lúc tôi cần thì không nhận được câu trả lời. Dù sao, với tất cả những gì đã xảy ra, tôi không nghĩ mình đủ quan trọng đối với Pháp để phải thông báo cho họ bất cứ điều gì. Tôi luôn rất sòng phẳng là muốn gắn bó với đội tuyển cần tôi, không phải với những người không muốn điều đó.

Laporte khao khát giành chiến thắng khi đụng độ tuyển Pháp. Ảnh: CGI. 

Tôi không nói nước Pháp không cần tôi, nhưng tôi luôn biết ơn những người “đặt cược” vào tôi. Tây Ban Nha đã làm điều đó và tôi sẽ cố gắng chứng minh họ đúng. Đấy không phải là một quyết định dễ dàng chút nào. Gia đình tôi vẫn sống ở Pháp và từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi đã chơi ở đó với đội trẻ. Tôi cảm thấy thoải mái khi đến với Tây Ban Nha và thỏa mãn đầy đủ niềm đam mê của mình. Nó khiến tôi thay đổi mọi thứ”.

Cuộc sống mới của Laporte không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng anh tiến bộ nhanh chóng, khi chơi bóng dưới tay các chiến lược gia Marcelo Biesla, Ernesto Valverde, Pep Guardiola và bây giờ là Luis Enrique.

“Điều quan trọng nhất với tôi là niềm hạnh phúc khi khoác áo tuyển Tây Ban Nha, còn mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ thích. Nó không ảnh hưởng đến tôi” - Laporte cho biết – “Bây giờ, chúng tôi chuẩn bị đối đầu với Croatia và sau đó, có thể là Pháp. Tôi không biết cuộc đối mặt với Pháp có kết quả ra sao, nhưng chắc chắn là thú vị. Và tôi mong muốn giành chiến thắng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.