Đơn giản chỉ là biết khóc to khi cần!

(PL)- “Vừa xuống máy bay, tôi đang ngồi ở hàng ghế chờ người thân đến đón về. Bỗng tôi thấy một đứa bé khoảng năm tuổi đứng gần đó một mình, rồi ngó tới ngó lui như đang tìm ai đó.

Chờ một lúc, tôi liền lại hỏi han và giúp đứa bé ra phòng hướng dẫn để thông báo tìm người thân nhưng bé không chịu đi cùng. Lát sau, bé ngồi xuống và bật khóc thật to, tiếng khóc vang vọng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì chỉ chốc lát, một phụ nữ vội vàng chạy tới ôm chầm lấy bé gái và nói nhỏ: “May quá, cảm ơn con vì nghe lời mẹ, con làm tốt lắm”. Đứa bé lau nước mắt, cười hồn nhiên và níu áo mẹ ra phía cổng để đón xe về nhà sau khi người mẹ quay qua giải thích đôi điều với mọi người xung quanh. Tôi thở phào và nhận ra rằng thì ra việc  khóc là kỹ năng của đứa trẻ, là cách giáo dục của người mẹ với con khi bị lạc mẹ ở nơi đông người”.

TS Nguyễn Thị Bích Hồng, Trưởng khoa Tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kể và phân tích câu chuyện trên trong một đợt tập huấn về dạy kỹ năng sống cho học sinh do Sở GD&ĐT TP tổ chức dành cho các giáo viên, cán bộ tâm lý.

Ở một tình huống khác, một phụ huynh vừa dừng xe ở cổng trường đón con, đứa bé học lớp 2 vừa chào cô giáo liền chạy ùa ra xe và giục mẹ chạy xe nhanh lên. Người mẹ hỏi vì sao thì đứa bé trả lời vì mắc tiểu quá. Đến nhà, bé vội vàng xuống xe và chạy vào nhà vệ sinh. Người mẹ hỏi con sao không đi tiểu ở trường mà phải chờ về đến tận nhà. Con trả lời rằng vì cô giáo không cho. Hôm sau đến đón con, chị liền đem chuyện hỏi cô giáo, cô giáo liền cười và giải thích: Thực ra chiều hôm qua trong giờ ra chơi, các bé đi tiểu rất đông, phải xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh nên các cô phải ra đứng canh. Bỗng có một bé đứng gần cuối hàng nhăn mặt, ôm bụng ngồi xuống. Thấy thế cô giáo liền yêu cầu các bạn khác nhường cho bạn này đi vệ sinh trước. Có thể nghe không rõ cô giáo nói nên bé tưởng cô không cho đi vệ sinh. Nghe vậy người mẹ thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, vì không yên tâm, người mẹ hỏi lại tình hình thì đứa trẻ nhanh nhảu nói: “Con đã rút kinh nghiệm nên con đã đi tiểu vào giờ khác rồi, không phải chờ lâu nữa”. Người mẹ cười và khen đứa con giỏi quá.

Từ những câu chuyện đó, TS Nguyễn Thị Bích Hồng nhắn nhủ rằng: “Chính trẻ nhỏ cũng biết rút kinh nghiệm cơ mà”. Người lớn hay nghĩ kỹ năng sống là cái gì đó cao siêu để rồi mơ hồ dạy con, rồi bỏ hàng chục triệu đồng cho con đi học ủi đồ, tập làm việc này việc kia nhưng những việc ở nhà lại giao cho người giúp việc hoặc không cho con động đến. Như thế người lớn không phải đang dạy trẻ kỹ năng sống mà là tước mất cơ hội học kỹ năng sống của trẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.