Đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á, sao phải sợ Thái Lan!

(PLO)- HLV Park Hang-seo thừa nhận lịch di chuyển và thi đấu King’s Cup không thuận lợi với đội tuyển Việt Nam nhưng ông đã nhận lời thì sẽ tính cách thắng chủ nhà Thái Lan.

Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định giải đấu Cúp Nhà vua tổ chức ở Thái Lan đã buộc các tuyển thủ Việt Nam di chuyển mệt mỏi. HLV Park Hang-seo chỉ có bốn ngày giúp cầu thủ chứng minh năng lực, thích nghi với khó khăn từ giải đấu và đáp ứng đầy đủ  các yêu cầu mới của ban huấn luyện là điều cần thiết với đội tuyển quốc gia.

Chia sẻ về King’s Cup, ông Park Hang-seo không ngần ngại: “Tôi sẽ nói thẳng thắn những gì mọi người quan tâm về đội tuyển Việt Nam. Thực sự đối với việc lựa chọn thi đấu giải này với tôi có hơi một chút lấn cấn và sai sót, chủ yếu do thời gian quá gấp gáp trong khi cầu thủ đá V-League mệt cần hồi phục sức khỏe.

HLV Park Hang-seo thú nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều áp lực. Ảnh: NGỌC DUNG

Đơn giản hiện nay lịch thi đấu các cầu thủ Việt Nam rất bận rộn. Đáng ra họ cần phải nghỉ ngơi. Cái khó của chúng tôi là Cúp Nhà vua không thi đấu ở Thủ đô Bangkok mà phải xuống tỉnh Buriram. Chúng tôi phải di chuyển đường dài sang nước bạn với lịch trình khá vất vả. Tôi sợ cầu thủ mệt mỏi trong thời điểm này, dù chúng tôi đã xây dựng những kế hoạch phù hợp”.

Thầy Park phân tích dù sao King’s Cup cũng có nhiều ý nghĩa. “Nếu tuyển Việt Nam thắng sẽ gặt hái nhiều hy vọng cho tương lai và ngược lại, nếu thua sẽ mang nhiều thất vọng. Nhưng nên nhớ chúng ta là nhà vô địch Đông Nam Á thì không cần phải tránh né, dẫu đấy là đối thủ nào đi chăng nữa”. 

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định không chỉ bóng đá Việt Nam mà chính người Thái cũng rất mong đợi cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển có thế lực ở vùng Đông Nam Á. Ông bật mí đội tuyển Thái Lan sẽ rất tập trung: “Khi nhận lời đề nghị tham dự King's Cup, tôi đồng ý. Bởi bất kỳ ai có muốn phủ nhận thì chúng tôi vẫn đang giữ vị thế của nhà vô địch AFF Cup.

Với tư cách vô địch Đông Nam Á, các học trò ông Park không ngán Thái Lan. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi đó, đội tuyển U-23 Việt Nam từng thắng cả hai trận trước người Thái khiến họ tổn thương nên mong muốn gặp lại chúng tôi. Đối với đội tuyển Việt Nam với tư thế số một của mình, chúng tôi không ngại ai cả. Đối đầu với Thái Lan hay đội nào khác thì chúng tôi vẫn luôn chuẩn bị tinh thần và chuyên môn tốt nhất”.

Chiều 1-6, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan và sau đó xuống Buriram mới bắt đầu tập luyện. HLV Park Hang-seo luôn giữ một trạng thái tự tin: “Ai cũng biết đối với các nhà vô địch thì việc giữ vững vị trí của mình là rất khó khăn. Tôi nghĩ rằng người Thái rất khó chấp nhận khi để thua bóng đá Việt Nam.

Chủ giải King’s Cup đã chuẩn bị rất kỹ. Họ muốn tận dụng giải này để tìm vị thế trở lại. Duy có điều tôi không ngờ là giải này không tổ chức ở Bangkok cho gần mà lại chọn nơi xa Buriram. Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị.

Ông thầy người Hàn Quốc tự tin trước giải King's Cup. Ảnh: NGỌC DUNG

Bất cứ đội bóng nào cũng gặp áp lực trước một giải đấu. Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam thua, chúng tôi sẽ gặp áp lực lớn hơn. Nói gì đi nữa, bóng chưa lăn thì có thắng hay thua chúng ta vẫn phải thi đấu. Tôi biết bóng đá Thái Lan và Việt Nam là đại kình địch của nhà. Từ giải này, cầu thủ của chúng tôi sẽ trưởng thành rất nhiều. Đây là giai đoạn thử nghiệm tốt để các cầu thủ hướng đến vòng loại World Cup 2020.

HLV Park Hang-seo tái nhấn mạnh việc nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam tham dự Cúp Nhà vua có thể là sai sót một chút với cá nhân ông: “Các học trò của tôi lúc này khá mệt mỏi, trong khi cả đội phải thi đấu ở nước ngoài. Khoảng cách từ Bangkok đến Buriram không thuận lợi.

Lúc đầu tôi đồng ý cho các cầu thủ thi đấu giải truyền thống này của Thái Lan nhưng khi xem lại lịch thi đấu mới biết thời gian ngắn ngủi với khối lượng công việc lớn có vẻ quá sức với học trò. Nhưng tôi xin khẳng định rằng Việt Nam không ngại bất cứ đối thủ nào. Chúng ta chịu áp lực từ giới hâm mộ và truyền thông vì đơn giản chúng ta là nhà vô địch Đông Nam Á”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.