Đội tuyển Malaysia không biết về đâu?

(PLO)-Đợt tập trung đội tuyển đầu tháng 6 theo lịch FIFA, đội tuyển Malaysia vẫn án binh bất động...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước thềm đợt tập trung đội tuyển theo lịch FIFA đầu tháng 6, đội tuyển Malaysia vẫn án binh bất động. Điều đáng sợ là LĐBĐ Malaysia (FAM) không hề lên tiếng điều gì. Các thành viên đội tuyển Malaysia từ cầu thủ đến trợ lý đều ngạc nhiên và chờ thông tin, trong khi HLV Peter Cklamovski chẳng thấy đâu và cũng chẳng lên tiếng.

Cựu tuyển thủ Malaysia Razman Roslan, nhà vô địch AFF Cup 2010 cho biết: “Tình hình trong hoàn cảnh tuyển Malaysia như thế này là rất tệ hại. Nếu đội tuyển không tập trung thì lãnh đạo FAM cũng phải lên tiếng, đằng này họ chọn cách yên lặng trong hoàn cảnh quá nhạy cảm này thật không hay chút nào. Bóng đá Malaysia có dấu hiệu tàn lụi. Chuyện tai tiếng 7 tuyển thủ nhập tịch sai quy định đã gây ra những hệ lụy khủng khiếp, dẫn đến mất lòng tin và giải nội địa cũng ảnh hưởng tiêu cực theo”.

Tuyen- Viet- Nam-1.jpg
Đội tuyển Malaysia trong trận thua Việt Nam 1-3 tại Thiên Trường ngày 31-6- trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh:CTP

Báo chí Malaysia liên lạc với lãnh đạo FAM, trong đó có Chủ tịch đều không nghe máy. Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Nhà nghề Malaysia lại cho biết: “Đây là lúc nghỉ ngơi sau mùa giải, phải đến ngày 1-9 mới khởi động trở lại”. Tuy nhiên đó là bóng đá, là cầu thủ các CLB, còn đội tuyển Malaysia là câu chuyện khác. Tháng 7 sẽ khởi tranh ASEAN Hyundai Cup, rồi đến FIFA ASEAN Cup...

Bóng đá Malaysia hiện nay đang có thứ hạng 146 FIFA, rất thấp.

Đợt tập trung đội tuyển đầu tháng 6, các đội trong khu vực cũng đá giao hữu 2 trận quốc tế từ tuyển Indonesia, Thái Lan, Singapore... nhưng đội tuyển Malaysia thì đang có sự yên lặng đáng sợ. Chẳng một lãnh đạo FAM nào lên tiếng nói về chuyện này.

Nhiều tuyển thủ Malaysia tỏ ra hoang mang... và hoài nghi về tương lai của tuyển Malaysia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.