Đội tuyển Malaysia đá kiểu này khó có điểm với Việt Nam ở Bukit Jalil

(PLO)-Đội tuyển Malaysia hạng 131 FIFA vừa hòa đội hạng 72 FIFA Cape Verde trong trận giao hữu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cape Verde có thứ hạng 72 thế giới chỉ thể hiện nửa hiệp 1với đội tuyển Malaysia sau đó thi đấu như đi dạo.

Cape Verde đến từ châu Phi với dân số chỉ 500 ngàn người, thành tích tốt nhất vào tứ kết CAN 2023.

Tuy nhiên nhìn cách họ thể hiện trên sân Cheras với đội tuyển Malaysia thì như đi nghỉ mát và “giữ mối”.

Thành phần đội tuyển Malaysia là điều quan trọng nhất và sau đó là lối đá thể hiện ra sao vì ngày 10-6 họ tiếp tuyển Việt Nam tại chảo lửa Bukit Jalil trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Doi- tuyen- Malaysia-2.jpg
Rasid Safawi của đội tuyển Malaysia không còn bén nhọn như 4,5 năm về trước. Ảnh: M.M

Đội tuyển Malaysia với lực lượng mà HLV Peter Cklamovski bố trí là có sự cân bằng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Malaysia,tuy nhiên ở đây chỉ nói về con số.

Những cái tên lớn một thời của bóng đá Malaysia quay lại như Rasid Rafawi, Faisal Halim, tiền vệ cánh bốn mùa liên tiếp đoạt Quả bóng vàng Arif Aiman. Điều quan trọng là không thấy những ngoại binh nhập tịch xuất sắc khoác áo CLB Johor Darul Tazim,trong đó có tay săn bàn Bergson (32 bàn),thay vào đó có Paulo Josua (17 bàn).

Doi- tuyen- Malaysia.jpg
Faisal Halim chưa lấy lại phong độ cao sau lần bị tạt acid,nay anh quay lại đội tuyển Malaysia. Ảnh:M.M

Cape Verde thể hiện đúng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA thứ 72 của mình có nhiều cầu thủ đang đá bóng tại châu Âu. Cầu thủ Cape Verde có thể hình rất ấn tượng, họ như “chạy guarantee” khi đối đầu với chủ nhà đội tuyển Malaysia trên sân Cheras, nhưng các cầu thủ Malaysia thì... bở hơi tai của một đội bóng có thứ hạng 131 thế giới.

Cape Verde “siết” từ đầu trận và có ngay bàn thắng phút thứ 9 do công Jovane Cabral...và từ phút 30 trở về cuối trận, nhất là toàn hiệp 2, Cape Verde thể hiện rõ....không muốn đá nữa.

Doi- tuyen- Malaysia-1.jpg
Quả bóng vàng Arif Aiman Hanapi trong màu áo đội tuyển Malaysia cũng không quá bén nhọn như ở CLB Johor. Ảnh: NST

Trước đây chừng 1 tháng, HLV Peter Cklamovski đã lo lắng mùa giải nội địa Malaysia kết thúc lâu rồi,nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch, nhất là của CLB Johor Darul Tazim không chờ tập trung đá với tuyển Việt Nam mà họ về nhà ở châu Âu và Nam Mỹ nghỉ ngơi.

Đó có thể là thông tin chính xác, thành phần ngoại binh nhập tịch còn lại không xuất sắc. Paulo Josue dù ghi bàn san bằng 1-1 cho Malaysia nhưng cũng không có gì quá ấn tượng.

Đội tuyển Malaysia khi nhiều ngoại binh nhập tịch chưa bao giờ có một trận nào đá hay, hồi AFF Cup 2024 đã thể hiện rõ, còn để cho Campuchia cầm hòa 2-2 và không thắng nổi Singapore để bị loại ngay sau vòng bảng.

Tiền vệ cánh Arif Aiman Hanapi, 22 tuổi 4 mùa liên tiếp đoạt Quả bóng vàng rất hay trong màu áo Johor nhưng cũng rất xoàng xĩnh trong màu áo tuyển.

Hai cầu thủ nội khác là Safawi và Faisal Halim trước đây đều rất bén, nhưng nay cũng nhạt. Faisal Halim nghỉ đá bóng gần nửa năm do bị tạt acid (tại một bãi đổ xe ở siêu thị tại Kuala Lumpur), còn Rasid Safawi vì mùa bóng qua ít được ra sân.

Trước đây, ông chủ CLB Johor là Hoàng tử Ismail hứa tạo điều kiện cho 9 cầu thủ,trong đó hầu hết là ngoại binh nhập tịch lên tuyển. Tuy nhiên trận đấu tối 29-5 chẳng thấy ngôi sao ngoại binh nhập tịch nào của Johor cả.

Cách thể hiện này cho thấy đội tuyển Malaysia cũng thường thôi, thậm chí chẳng có gì tiến bộ so với hồi AFF Cup 2024,đội hình tràn ngập ngoại binh, nhưng chẳng tiềm ẩn mảng miếng bất ngờ. Đội tuyển Malaysia chưa bao giờ hay khi quá nhiều ngoại binh nhập tịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.