Đội trưởng Philippines lo ngại cổ động viên Việt Nam áp đảo

(PLO)- Thủ quân của Philippines là chân sút Phil Younghusband trên trang Instagram của mình hô hào giới hâm mộ đến sân Panaad thật đông để cổ vũ đội nhà trong trận tiếp Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018 vào ngày 2-12.

Theo thống kê của ban tổ chức, cổ động viên Philippines đến sân ít nhất trong số 10 quốc gia tham dự AFF Cup năm nay, chỉ có 7.849 người đến sân sau hai trận sân nhà. Con số này thậm chí còn kém Đông Timor - đội bóng đã chơi các trận “sân nhà” ở Bangkok và Kuala Lumpur với tổng cộng 9.076 khán giả.

Thủ quân Phil Younghusband của đội tuyển Philippines thất vọng với sự cổ vũ quá ít của cổ động viên, đã cầu xin họ hãy vào sân vận động Panaad ở thành phố Bacolod trong trận bán kết với Việt Nam ngày 2-12.

Đội trưởng Phil Younghusband  kêu gọi người hâm mộ bóng đá Philippines đến sân đông đảo trong trận bán kết lượt đi tiếp khách Việt Nam vào ngày 2-12. 

Phil Younghusband viết: “Tôi không thể vui khi thấy 10 đội chơi AFF Cup 2018 sau hai trận đấu trên sân nhà vòng bảng, chỉ có khán giả Philippines tham gia thấp nhất và xếp hạng cuối cùng.

Ngay cả Đông Timor-Leste – một đội bóng không chơi trên đất nước của họ cũng có thể giành được nhiều sự ủng hộ hơn chúng tôi. Tôi chắc chắn có một số lý do khiến cổ động viên Philippines còn ngần ngại đến sân và hy vọng mọi thứ có thể khác đi trong trân đấu tới.

Phil dẫn chứng bảng xếp hạng về lượng khán giả đến sân ở vòng bảng: Philippines đứng cuối, Việt Nam thứ nhì.

Ở các vòng bán kết của Philippines trong quá khứ, đôi khi chúng tôi phải chơi rất chật vật vì bầu không khí thiếu hưng phấn với đám đông cổ động viên khách cổ vũ cho đội của họ và đe dọa chúng tôi. Điều chúng tôi cần là các bạn hãy làm tương tự trên sân cỏ của chính mình.

Đấy là lý do tôi mong muốn sự hỗ trợ của các bạn vào Chủ nhật này khi đối đầu với tuyển Việt Nam. Nếu bạn đang ở Bacolod, có thể bay đến Bacolod hoặc nói với bạn bè ở Bacolod, hãy đến sân Panaad cổ vũ cho chúng tôi”.

Đội trưởng của tuyển Philippines mong mỏi sự kêu gọi chân tình của anh sẽ thúc đẩy các cổ động viên đến sân Panaad nhiều hơn vào Chủ Nhật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.