Đi tù vì dám đùa với tử thần

(PLO) - Sáng 3-11, Tòa án Singapore đã đưa ra mức án phạt 6 tuần tù giám cho Pravin Dhokia (quốc tịch Anh) vì tự ý băng qua đường đua F1 tại chặng đua ở Singapore vào lúc 21 giờ ngày 20-9 khi những chiếc xe hơi F1 đang lao đi tốc độ tên bắn dưới đường.

Dhokia, 27 tuổi bị ghép vào hành động tự phát có thể gây nguy hại đến tính mạng cá nhân của những tay đua và bản thân mình. Theo phiên tòa sơ thẩm thì mức án của Dhokia là 12 tuần tù giam (sau đó được giảm còn 6 tuần) vì Dhokia còn thêm tội phá hoại tài sản. Theo những camera đặt dọc đường đua và cả những camera gắn trên những chiếc xe F1 đều phát hiện hành động tự phát của Dhokia là cực kỳ nguy hiểm cho bản thân người này cũng như các tay đua. 

Khi chiếc xe đua của Vettel, thuộc đội đua Ferrari vượt qua khúc cua thứ 13 và chuẩn bị vào khúc cua thứ 14 thì chiếc camera trên xe F1 của Vettel đang lao đi tốc độ 270km/h  phát hiện truyền tín hiệu về trung tâm truyền hình, cùng lúc đó qua vô tuyến tay đua Vettel báo cho các thành viên ban tổ chức có người lạ chạy qua đường đua.

Đi tù vì dám đùa với tử thần ảnh 1
Dhokia sẽ phải ngồi tù bóc lịch sáu tuần vì đùa với tử thần và gây nguy hiểm tính mạng người khác. 

Tiếp tục xem lại những camera khác cho thấy, Dhokia còn dùng điện thoại của mình để quay lại ở những góc quay… “độc” trước khi đội an toàn đường đua đến áp đi.

Theo khám nghiệm của bác sĩ thì trên áo của Dhokia có vài giọt máu do tự ý chui qua các hàng rào bảo vệ bị cào xước.

Ở phiên sơ thẩm, Dhokia bị nêu mức án 12 tuần tù giam. Nhưng vì đây là khách hàng của các đối tác tham gia sự kiện đua F1 và là người nước ngoài nên được giảm án xuống một nửa còn 6 tuần tù giam.

Ngoài việc bị sáu tuần tù giam thì bản thân Dhokia bị phạt 2000 đôla Singapore (khoảng 34 triệu đồng).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.