Đi nhà thờ làm lễ, U-22 Indonesia lộ diện BHL ‘khủng’

(PLO)- HLV Sjafri có hai phó tướng từng nhiều lần chạm trán với thế hệ vàng VN để nắm bắt đội bóng trẻ VN.
Hàng tuần, vào ngày thứ sáu là ngày người theo đạo Hồi phải đến nhà thờ cầu nguyện. Hầu như toàn đội U-22 Indonesia đến nhà thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh cầu nguyện. Ảnh: CTP Phó tướng cho HLV Indra Sjafri là cựu nhạc trưởng tài hoa tuyển Indonesia, Bima Sakti, anh là thế hệ cùng với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Kiatisak. Bima Sakti đang đứng trước đền thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh. Ảnh: CTP ...Ngoài phó tướng Bima Sakti, còn có cựu danh thủ Kurniawan Yulianto (thứ hai từ phải qua) là một "tiền đạo sát thủ" của bóng đá cùng thời với Huỳnh Đức, Kiatisak... Ảnh: CTP Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Hàng tuần, vào ngày thứ sáu là ngày người theo đạo Hồi phải đến nhà thờ cầu nguyện. Hầu như toàn đội U-22 Indonesia đến nhà thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh cầu nguyện. Ảnh: CTP

Phó tướng cho HLV Indra Sjafri là cựu nhạc trưởng tài hoa tuyển Indonesia, Bima Sakti, anh là thế hệ cùng với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Kiatisak. Bima Sakti đang đứng trước đền thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh. Ảnh: CTP ...Ngoài phó tướng Bima Sakti, còn có cựu danh thủ Kurniawan Yulianto (thứ hai từ phải qua) là một "tiền đạo sát thủ" của bóng đá cùng thời với Huỳnh Đức, Kiatisak... Ảnh: CTP Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Phó tướng cho HLV Indra Sjafri là cựu nhạc trưởng tài hoa tuyển Indonesia, Bima Sakti, anh là thế hệ cùng với Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Kiatisak. Bima Sakti đang đứng trước đền thờ Hồi giáo Masjit Al Serkal ở Phnom Penh. Ảnh: CTP

...Ngoài phó tướng Bima Sakti, còn có cựu danh thủ Kurniawan Yulianto (thứ hai từ phải qua) là một "tiền đạo sát thủ" của bóng đá cùng thời với Huỳnh Đức, Kiatisak... Ảnh: CTP Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

...Ngoài phó tướng Bima Sakti, còn có cựu danh thủ Kurniawan Yulianto (thứ hai từ phải qua) là một "tiền đạo sát thủ" của bóng đá cùng thời với Huỳnh Đức, Kiatisak... Ảnh: CTP

Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Ở Phnom Penh có thánh đường Hồi giáo cực đẹp và trầm buồn vào lúc mặt trời lặn, tiếng kinh Qur'an vang rền. Hai cầu thủ U-22 Indonesia đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP

Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Nghi lễ đang thực hiện, cầu thủ Ramadhan Satana vẫn tranh thủ lướt điện thoại. ảnh: CTP

Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Các cầu thủ U-22 Indonesia trang phục theo đạo đến nhà thờ Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP

Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Muhammad Adisatryo của U-22 Indonesia ăn mặc theo nghi thức Hồi giáo. Ảnh: CTP

Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Titan Agung (quàng khăn vàng) bước vào thánh đường Hồi giáo Masjid Al Serkal. Ảnh: CTP

U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

U-22 Indonesia nêu mục tiêu lên ngôi vô địch SEA Games 32. Sau ba trận bảng A, họ thắng Philippines 3-0, thắng Myanmar 5-0 và Đông Timor 3-0, chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: CTP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.