Bảng A, bóng đá nam SEA Games 32:

U-22 Indonesia đè bẹp Myanmar, Đông Timor thắng sốc

(PLO)- U-22 Myanmar như mất phương hướng khi thua Indonesia 0-5. Họ tự đánh mất cơ hội tranh vé vào bán kết SEA Games 32.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thầy trò HLV Sjafri của U-22 Indonesia tiếp tục tỏ ra là đối thủ đầy thách thức với nhà đương kim vô địch Việt Nam (VN) và Thái Lan tại SEA Games 32. U-22 Indonesia vừa có chiến thắng thứ hai và đang tạm đứng đầu bảng A SEA Games 32. Ở trận ra quân, họ đánh bại Philippines 3-0, sang trận thứ hai Indonesia tiếp tục thắng Myanmar 5-0.

Điều đáng nói là Myanmar chơi mất nhuệ khí quá. Thường ở sân chơi SEA Games, U-22 Myanmar luôn là đối thủ sừng sỏ, khó chịu và rất gai góc. Tuy nhiên ở trận thắng Đông Timor 1-0, các học trò Michael Feichteibener có phần may mắn.

Ramadhan góp cú đúp vào chiến thắng "5 sao" của Indonesia. Ảnh: CTP

Ramadhan góp cú đúp vào chiến thắng "5 sao" của Indonesia. Ảnh: CTP

Myanmar đang đầy hy vọng vọng tranh vé, có thể xác định là tranh vé thứ hai bảng A vào bán kết với chủ nhà Campuchia. Tuy nhiên trận ra quân thứ hai họ đã sụp đổ trước Indonesia. Cầu thủ Myanmar, nhất là các đội trẻ thường chơi rất có cá tính, khỏe và kỹ thuật cũng rất ấn tượng. Thế mà bây giờ, họ như mất phương, mất mục tiêu, mất cả sự phấn đấu trong mỗi trận đấu.

Trận đầu Myanmar may mắn thắng Đông Timor 1-0, sang trận gặp Indonesia có thể họ thua nhưng thua mọi mặt, thua năm bàn thì khó chấp nhận. Myanmar đã làm khó chính mình trong cuộc chạy đua vào bán kết, với đối thủ chính được xác định là chủ nhà Campuchia.

Các học trò HLV Sjafri của Indonesia dễ dàng giải quyết trận đấu bằng 5 bàn thắng do công của Ramadhan Sananta cú đúp (phút 29, 59), Marselino (19), Fajar Rahman (73) và Agung Fawwazi (87). Hai trận đầu Indonesia toàn thắng ghi được tám bàn thắng và giữ sạch mành lưới. Họ tỏ ra là kẻ đầy thách thức và “đủ” tư cách ứng viên vô địch cùng với Thái Lan và Việt Nam.

Ở trận đấu sau đó cùng bảng A, Đông Timor đã bất ngờ đánh bại Philippines 3-0. Philippines gặp toàn những đối thủ khỏe và mạnh, dường những trận đấu trước, họ đã bị vắt kiệt sức. Đến trận gặp Đông Timor thì họ sức cùng lực kiệt và thua đậm Đông Timor.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.