Đánh vợ chết vì hoang tưởng

(PLO) - Chiều ngày 15-9, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Puih Kin (sinh năm 1977, trú xã Ia Khai, huyện Ia Grai) về tội “giết người”.

Khoảng 15 giờ ngày 7-3-2016, Puih Kin nghe ồn ào trong đầu, cho rằng vợ mình là chị Rah Mah Pyich đang âu yếm anh hàng xóm trong vườn điều.

 Bị cáo Puih Kin trước vành móng ngựa

Bực tức, Puih Kin nhặt một khúc gỗ rồi đi về phía chị Rah Mah Pyich lúc này đang loay hoay nhặt hạt điều, phang 3 phát khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Puih Kin do thường xuyên uống rượu dẫn đến bị bệnh rối loạn tâm thần và hành vi. Cơ quan điều tra còn chứng minh được, trước khi gây án 1 giờ, Puih Kin lên cơn hoang tưởng và đã cầm can nhựa chứa đầy xăng định uống nhưng may mắn được mọi người can ngăn.

Puih Kin và chị Rah Mah Pyich kết hôn từ năm 1997, đã có với nhau 3 mặt con. Ngoài phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc Puih Kin phải bồi thường cho gia đình người bị hại tổng cộng 180 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm