Đánh tráo giấy dò kết quả, lừa tiền người bán vé số dạo

(PLO)- Nhiều người bán vé số dạo bị lừa tiền triệu từ tờ dò kết quả giả do chính người mua vé số đánh tráo. 

Nhiều người bán vé số dạo tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) phản ánh: Thời gian gần đây, nhiều người bị một số đối tượng lừa tiền bằng thủ đoạn đánh tráo tờ dò kết quả thật bằng tờ giả có dãy số trúng thưởng trùng với vé số mà đối tượng đã thủ sẵn.

Chủ một đại lý phân phối vé số kiến thiết cấp 1 trên đường Nguyễn Tuân, TP.Huế chia sẻ: Đối tượng mà kẻ lừa đảo nhắm đến thường là những người phụ nữ  bán vé số đã lớn tuổi. Sau khi bị lừa rất nhiều người lo lắng vì không biết lấy tiền đâu bù trả.

Người bán vé số phản ảnh sự việc.

Qua giới thiệu của chủ đại lý, chúng tôi tìm gặp chị Nguyễn Thị Sương (48 tuổi, trú ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang). Chị Sương kể lại cách đây mấy ngày, khi đang bán vé số ở đường Phạm Văn Đồng (TP.Huế) chị được một người đàn ông dáng mập, ăn mặc khá chỉnh tề, đi xe máy hiệu Air Blade màu đỏ gọi lại xin xem tờ dò kết quả xổ số đài Ninh Thuận.

"Sau khi xem kết quả, người này nói mình đã trúng 6 vé, mỗi vé trị giá 500.000 đồng, tôi nói để dẫn về đại lý đổi vé trúng thưởng nhưng người này nói đi gấp nên nhờ tôi đổi giùm và đồng ý mua thêm cho tôi 10 vé. Tại thời điểm đó trong túi tôi còn có 1.000.000 đồng nên chỉ đồng ý đổi 2 vé", chị Sương nói.

Sau khi về đại lý đổi vé, chị Sương được thông báo 2 vé số của người này không trúng thưởng. Đối chiếu lại giấy thông báo kết quả thì phát hiện đã bị đánh tráo lúc nào không hay.

“Mỗi ngày tôi bán nhiều cũng được 100 vé, tương đương với hơn 100.000 đồng, trừ tiền ăn uống thì đem về nhà 80.000 đồng nuôi con ăn học. Nên khi nghe người này nói mua thêm cho tôi vài vé nên tôi liền đồng ý”, chị Sương nói.

Cũng trong ngày chị Sương bị lừa thì bà Nguyễn Thị Thủy (54 tuổi, trú ở xã Phú Khê, huyện Phú Vang) bán vé số dạo đã hơn gần 10 năm cũng bị lừa ở gần khu vực này, với thủ đoạn tương tự.

Theo bà Thủy, khi đang bán vé số ở đường Phạm Văn Đồng, bà được một người đàn ông gọi lại hỏi xem tờ thông báo kết quả vé số của đài Ninh Thuận. Lợi dụng sơ hở, người này tráo đổi giấy dò và thông báo đã trúng 6 vé, mỗi vé 500.000 đồng. Nhẹ dạ cả tin bà Thủy đã đồng ý đổi luôn 6 tờ vé số cho người đàn ông này với tổng số tiền 3.000.000 đồng.

Được biết, cũng với thủ đoạn đánh tráo tờ dò kết quả xổ số có rất nhiều người bán vé số dạo khác ở thành phố Huế bị lừa. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Huê (SN 1971, trú ở xã Phú Mỹ) bị lừa 500.000 đồng; chị Trân trú ở xã Phú Mỹ bị lừa 3.000.000 đồng,…

Chủ đại lý phân phối vé số kiến thiết cấp 1 trên đường Nguyễn Tuân, cho biết sau khi sự việc xảy ra phía đại lý đã hướng dẫn người bán vé số bị lừa trình báo sự việc với công an.

Để tránh bị lừa đảo nhiều đại lý đã đóng dấu đỏ, có người ký lên tờ thông báo kết quả để tránh trường hợp bị kẻ gian tráo đổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.