Đánh chết bạn nhậu chỉ vì không đi mua rượu còn chửi

(PLO)-Chỉ vì bạn nhậu không đi mua rượu và chửi thề mà bị cáo đã dùng búa tấn công nạn nhân đến chết.

Ngày 24-7, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiếp (52 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long) 19 năm tù về tội giết người.

Nạn nhân là ông Trần Văn Dũng, 52 tuổi, hàng xóm và là bạn nhậu của bị cáo Tiếp. 

Bị cáo Nguyễn Văn Tiếp.

Theo cáo trạng, sáng 10-2, Tiếp đi bộ đến nhà hàng xóm là ông Trần Văn Dũng uống rượu với một số người khác, trong đó có Phan Văn Út. Sau khi uống hết 2,5 lít rượu đế, Tiếp hùn tiền đưa cho ông Dũng đi mua rượu về uống tiếp nhưng ông Dũng từ chối và có chửi thề với Tiếp rồi bỏ vào trong nhà ngồi.

Sau khi Út đi mua rượu về thấy Dũng vẫn còn chửi nên Tiếp vào nhà lấy một con dao kim ra chém trúng vùng đầu của Út trọng thương. Tiếp đó, Tiếp lấy búa chẻ củi tấn công liên tiếp vào đầu ông Dũng dẫn đến tử vong. Còn Út may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời và qua khỏi cơn nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm