Đâm chết anh họ vì nhiều lần thấy sàm sỡ vợ mình

(PLO)- Nhiều lần thấy vợ bị anh họ sàm sỡ trong lúc say rượu, Ngọc bức xúc, đánh người này nhưng không may gây ra án mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Ngọc (43 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa ngày 23-1, Ngọc cùng vợ là chị L.T.N.H và gia đình bên vợ tới nhà cậu ruột tại xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa chúc Tết.

Sau khi chúc Tết xong, vợ chồng Ngọc cùng nhiều người thân họ hàng tổ chức nhậu trong đó có Trương Minh Thành (anh họ của chị H).

Phiên tòa xét xử Nguyễn Hoàng Ngọc về tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Phiên tòa xét xử Nguyễn Hoàng Ngọc về tội giết người. Ảnh: HUỲNH DU

Đến 17 giờ cùng ngày, trong lúc mọi người còn nhậu thì chị H say rượu nên vô phòng nhà cậu ngủ. Đến 19 giờ 30 phút, Ngọc vô phòng tìm vợ để đánh thức vợ về. Khi mở cửa phòng, Ngọc phát hiện Thành đang lén hôn vợ mình trong lúc say rượu.

Thấy hành động không đúng của Thành, Ngọc bực tức đập nón bảo hiểm rồi ra khỏi phòng, Thành cũng đi theo ra. 30 phút sau, Ngọc quay lại phòng thì thấy Thành tiếp tục ở trong phòng và có hành động sàm sỡ vợ Ngọc.

Lần này Ngọc lớn tiếng chửi Thành, trong khi đó, vợ Ngọc vẫn say rượu và không biết chuyện gì. Bị phát hiện, Thành bỏ ra ngoài tiếp tục uống rượu, Ngọc bước ra phía trước.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Ngọc tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Bị cáo Nguyễn Hoàng Ngọc tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Tuy nhiên, 10 phút sau, Ngọc nghe mọi người nói chị H. đang ói trong phòng nên Ngọc vào phòng lấy mùng mền đem giặt. Do sợ Thành tiếp tục vào phòng sàm sỡ vợ nên Ngọc đặt trong phòng, mở cửa phòng và đèn sáng rồi đặt điện thoại mở chế độ quay phim ở chỗ vợ đang ngủ.

Khi Ngọc phơi mùng mền nhìn vào phòng vợ ngủ thì phát hiện cửa đóng, đèn cũng tắt nên chạy đến đẩy cửa phòng. Tại đây, Ngọc phát hiện vợ mình bị Thành lột quần, ngồi lên trên người. Không kìm được cơn bực tức, Ngọc lao đến đẩy Thành sang một bên nhưng Thành ngay lập tức dùng chân đạp lại.

Thành chạy ra khỏi phòng, lấy chiếc ghế gỗ đánh vào chân Ngọc, đuổi Ngọc chạy xuống bếp. Lúc này, Ngọc lấy con dao trong bếp chém liên tiếp về phía Thành nhưng Thành né được. Sau đó, Ngọc bỏ chạy ra khu vườn trước nhà, phía sau Thành vẫn cầm chiếc ghế đuổi theo. Chạy được một đoạn, Ngọc vướng cây mai té ngã, đúng lúc này Thành chạy tới đánh liên tiếp vào mặt Ngọc. Sẵn con dao trên tay, Ngọc đâm 1 cái trúng tay trái Thành rồi quơ ngược dao trở lại trúng vùng đầu bên trái khiến Thành gục tại chỗ.

Đâm Thành xong, Ngọc vứt dao rồi lấy xe chạy tới Công viên Phường 5, TP. Tân An ngồi một mình. 6 giờ sáng hôm sau, Ngọc đến Công an huyện Thủ Thừa đầu thú. Thành được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù đối với Nguyễn Hoàng Ngọc. Ảnh: HD

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù đối với Nguyễn Hoàng Ngọc. Ảnh: HD

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của Ngọc đủ yếu tố cấu thành tội giết người.

Tuy nhiên, trong vụ án này, bị cáo thực hiện hành vi trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật của bị hại. Đồng thời, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện đầu thú, khắc phục một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Do đó, tòa có căn cứ để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng theo quy định tại Điều 54, Bộ luật Hình sự.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt Ngọc mức án 5 năm tù.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm