Đã tìm thấy học sinh mất tích ở Bình Chánh

(PLO)- Sau hơn một tuần mất tích, chiều 24-2 em Phạm Thị Hồng Yên đã trở về nhà.

Sáng 25-2, anh Phạm Văn Mạnh - bố em Yên đã xác nhận thông tin trên với báo Pháp luật TP.HCM. Theo anh Mạnh, gia đình tìm thấy Yên lúc 17 giờ ngày 24-2 tại hẻm 69 đường Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Em Phạm Thị Hồng Yên đã trở về nhà vào chiều tối 24-2..Ảnh: GĐCC

Cũng theo anh Mạnh, thông qua người quen, bạn bè của Yên, gia đình đã  biết con mình đang ở địa chỉ trên.

“Chỉ vì bố mẹ không cho bé dùng điện thoại nên bé đã giận và đến ở với hai người chị quen biết qua facebook. Hiện bé trong trạng thái ổn định nhưng vẫn chưa đến trường, gia đình sẽ để bé nghỉ ngơi thêm. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người thời gian qua đã chia sẻ thông tin, giúp chúng tôi tìm thấy được bé Yên”, anh Mạnh nói.

Cô Thái Thị Đạo Diễn, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A12, trường THCS Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cũng cho biết Yên đã trở về nhà, sức khỏe cũng như tinh thần ổn định.

"Sau khi xảy ra sự việc em ấy cảm thấy có lỗi khi khiến mọi người lo lắng nên chưa tới trường. Vì thế trưa nay tôi sẽ cùng các bạn và thầy tổng phụ trách đội tới nhà trò chuyện với em. Dù gì chuyện cũng đã qua, tôi hy vọng em sẽ nhanh lấy lại tinh thần và quay trở lại lớp”, cô Yên nói.

Trước đó, vào sáng 17-2, em Phạm Thị Hồng Yên, học sinh lớp 8 trường THCS Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh có đến trường. Sau khi về nhà một lúc em cùng với một số bạn đi chơi ở siêu thị Aeon mall rồi về lại trường, sau đó tự đặt grab xuống quận Phú Nhuận chơi. Em nói với bạn là có họ hàng ở dưới đó nhưng thực tế gia đình không có người quen ở đó.

Đến 19 giờ tối không thấy em về, gia đình có gọi nhưng không liên hệ được. Theo định vị điện thoại thì biết em đang ở Phú Nhuận, thế nhưng qua ngày hôm sau là khóa máy luôn.

Từ hôm đó, gia đình đã đăng thông tin trên mạng xã hội cũng như báo với nhà trường và công an huyện Bình Chánh để tìm kiếm em.

Một học sinh ở Bình Chánh mất tích
Một học sinh ở Bình Chánh mất tích
(PLO)- Tính đến nay đã gần 5 ngày trôi qua nhưng gia đình anh Phạm Văn Mạnh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) vẫn chưa tìm thấy con gái Phạm Thị Hồng Yên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.