Đà Nẵng: Cô giáo mầm non lên mạng xin lỗi vì bỏ đói, bạo hành trẻ

(PLO)- Cơ quan chức năng vào cuộc sau bài viết xin lỗi của cô giáo nhóm mầm non tư thục thừa nhận mình bạo hành, bỏ đói trẻ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-10, ông Phạm Hồng Thái, Trưởng Phòng Giáo dục quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan làm việc với nhóm lớp mầm non độc lập tư thục Elm School, trên đường Nguyễn Phước Lan (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhằm làm rõ thông tin trẻ mầm non bị bỏ đói, bạo hành.

Xe của lực lượng chức năng đậu trước nhóm trẻ mầm non chiều 3-10. Ảnh: H.H

Xe của lực lượng chức năng đậu trước nhóm trẻ mầm non chiều 3-10. Ảnh: H.H

“Hướng giải quyết trước mắt là tạm đình chỉ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em tại nhóm lớp này để cơ quan công an điều tra thêm mới có kết luận cụ thể. Vụ việc đến mức nào thì sẽ xử lý theo mức đó", ông Thái nói.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết xin lỗi của tài khoản Facebook tên Elm School.

Bài viết có nội dung xin lỗi của một người tự nhận tên PTG, là nữ giáo viên mầm non làm việc ở lớp Toddler tại Elm School. Người này thừa nhận đã có các hành vi sai trái diễn ra với nhiều trẻ như đánh, đút cơm thô bạo, dùng thìa gõ vào đầu gối, cho trẻ ăn lại đồ ăn đã nhả ra... "Bên cạnh đó, tôi đã có hành vi lôi kéo thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh, bỏ đói các con, để các con khát, nóng.

Với tư cách là một thành viên sáng lập Elm, tôi đã không thực hiện đúng tôn chỉ mà nhà trường đề ra. Những hành vi của tôi là không thể chấp nhận, không có gì để bào chữa. Tôi đã sai rất nhiều. Tôi có lỗi với các con. Tôi có lỗi với phụ huynh đã đặt niềm tin vào tôi", trích một đoạn xin lỗi.

Qua bức thư, người này cam kết rút khỏi Elm School các vai trò của mình, chính thức từ bỏ con đường giáo dục mầm non, xin phụ huynh tha thứ.

Ngoài bài viết còn có biên bản cuộc họp giữa chủ nhóm lớp, cô G và các phụ huynh lớp ngày 29-9. Trong biên bản, cô G đã thừa nhận những hành vi thô bạo với một số trẻ khi đứng lớp.

Phụ huynh và đại diện Elm School và cô G đã cùng trích xuất camera thấy cô G đã có nhiều hành vi bạo lực với trẻ như tát, đánh, ném, xô đẩy, kéo lê, đút cơm thô bạo, dùng điện thoại khi cho trẻ ăn, bắt trẻ ăn lại đồ đã nhả ra. Các phụ huynh thống nhất sẽ đề nghị cơ quan chức năng can thiệp.

Liên quan đến vụ việc, bà Đặng Thị Cẩm Tú, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cho biết, Elm School là nhóm lớp độc lập tư thục, do phường cấp giấy phép hoạt động. Sở này đã tiếp nhận thông tin và có đề nghị UBND quận Cẩm Lệ chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.