Cú sôlô của Javier và cuộc tấn công áo vàng bất thành

(PLO)-Thi đấu xuất sắc nhưng tay đua Tập Đoàn Lộc Trời thiếu chút may mắn để lật ngôi áo vàng sau chặng bảy, giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2018 vượt đèo Hải Vân.

Chặng thi đấu xuất phát từ TP Huế đến TP Đà Nẵng dài 111 km, các tay đua vượt ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân thu hút sự chú ý không chỉ sự quyết định chủ nhân mới của chiếc áo chấm đỏ (Vua leo núi) mà bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh ngôi đầu giải áo vàng cũng rất được người hâm mộ chờ đợi.

Javier Sarda thi đấu rất hay ở chặng vượt đèo Hải Vân nhưng anh chỉ đánh chiếm thành công ngôi đầu áo chấm đỏ. ẢNH: MQ

Sở hữu nhiều tay đua có “chân đèo” thiện chiến, thế nhưng êkíp Tập Đoàn Lộc Trời không nôn nóng khơi mào cuộc chiến như Philippine Navy Standar Insurance hay PGN Indonesia… Họ âm thầm chọn thời điểm, tung “át chủ bài” tấn công khi đoàn đua tiến vào Hải Vân Quan.

Dưới sự hỗ trợ của các đồng đội, Javier Sarda bất ngờ tung cú tấn công cực mạnh tách khỏi toán hai. Bằng những guồng chân lướt gió mạnh mẽ, tay đua người Tây Ban Nha lần lượt vượt xa các đối thủ tốp đầu, một mình một ngựa dũng mãnh cán đỉnh đèo Hải Vân.

Giành trọn 30 điểm thưởng đèo, Javier Sarda xuất sắc đánh bại tay đua đang giữ áo chấm đỏ Joshua Carino (Philippine Navy Standar Insurance), bước lên ngôi vị cao nhất dành cho Vua leo núi.

Sau màn chinh mục Hải Vân Quan, Javier tiếp tục cuộc hành trình sôlô tiến về TP Đà Nẵng với mục tiêu lật ngôi áo vàng của David Van Eerd (Global Cycling Hà Lan). Thế nhưng khi cách đích khoảng 7 km, Javier chồn chân mỏi gối, anh bị các đối thủ đuổi kịp tạo thành đoàn đông về đích. Trong nhóm này có tay đua áo vàng David Van Eerd cán đích hạng tư khiến khát vọng soán ngôi của Javier bất thành.

Tại mức đến TP Đà Nẵng, tay đua người Philippines Ronald Oranza tung nước rút dũng mãnh, đánh bại Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) và Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng sau 2 giờ 39’13”. Đây cũng là lần thứ hai, Ronald bước lên bục chiến thắng.

Tay đua Philippines Ronal Oranzo mừng chiến thắng tại TP Đà Nẵng.

Diễn tiến chặng đua thứ bảy. Clip: MQ

David Van Eerd mặc áo vàng sau bảy chặng.

Với tổng thời gian thi đấu 58 giờ 53’43” ít nhất sau bảy chặng, David Van Eerd bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng. Ngoài ra anh còn nới rộng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh trên bảng điểm áo xanh lên 106 điểm.

Sau chặng thi đấu này, danh hiệu áo trắng cũng chuyển từ Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội) chuyển về tay Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Trên bảng tổng sắp đồng đội, tốp ba đội dẫn đầu lần lượt thuộc về các đội Tập Đoàn Lộc Trời, Bikelife Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp.

Sáng 9-9 các tay đua thi đấu chặng tám, lộ trình dài 50 km vòng quanh TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.