Cổng trường ĐH nếu cao quá hãy lùi 1 bước

(PLO)- Hằng năm, cứ vào độ tháng 7 hoặc tháng 8 thì thế hệ học sinh lớp 12 lại biết kết quả thi tốt nghiệp phổ thông và ĐH. Có nhiều cảm xúc khác nhau, có người vui, có người buồn và sau đó là bao nhiêu nỗi lo…

Tôi còn nhớ rất rõ ngày ấy, năm đầu tiên thi ĐH, tôi vẫn đậu nhưng vì trường đó không như ý mình, cộng vào gia đình cũng khó khăn nên tôi tạm ngưng việc học lại một thời gian.

Vài năm sau, tôi đi làm nên kiến thức quên hết và thi không đậu ĐH nữa. Tôi hiểu tâm trạng của những người thi rớt, khốn khổ lắm… nhưng sức người có hạn, biết làm sao bây giờ.

Khi đó tôi đứng trước ba sự lựa chọn: Đi làm không học nữa, học CĐ liên thông lên và tiếp tục ôn thi lại để vào ĐH cho bằng được. Tôi đã chọn phương án thứ ba, tự nhốt mình trong phòng một năm, mua sách về ôn thi lại và cổng trường ĐH đã mỉm cười với tôi.

Vì vậy, một khi đã có kết quả thi ĐH rồi, nếu những em thi đậu ĐH hãy bớt tự hào lại, bớt kiêu ngạo đi bởi xung quanh mình còn bao nhiêu người thi rớt. Các bạn hãy dùng năng lực ấy để chuẩn bị cho một cuộc phấn đấu tiếp theo của các năm ĐH.

Nếu các bạn có kết quả không như mong muốn hãy buồn ít thôi, dồn sức vào những việc trọng đại hơn các bạn à. Có thể có ba con đường mà các bạn lựa chọn như trên, bởi vì học vấn nó gồm năm con đường như sau :

1) Học thầy trên bục giảng: Bạn sẽ có bằng cấp.

2) Học ở chính bản thân mình: Cứ mỗi lần thất bại là các bạn lại tự đứng lên, mỗi lần thành công là các bạn tự thưởng cho mình… và qua bao nhiêu lần thất bại, các bạn sẽ thành công hơn, miễn đừng bỏ cuộc là được.

3) Học từ trường đời: Chính cuộc đời này sẽ dạy bạn biết làm gì, biết đi làm sao, từ những thất bại và thành công của bạn bè, của thế hệ đi trước…

4) Học từ những tấm gương: Những người biết phấn đấu dù xuất phát điểm họ thấp hơn mình, vậy mà chính ý chí và nghị lực, họ đã vượt qua và thành công.

5) Học từ sách, từ Internet: Đó là nguồn tri thức vô hạn mà bạn cần phải học…

Thất bại hay thành công sau lớp 12 chỉ là bước đầu mà thôi, nó không là gì để chúng ta lùi bước hết các bạn ạ. Một đời người chứ không phải một vài năm đâu, không có gì là mặc cảm hay tự ti cả, cố lên các bạn nhé.

Cuối cùng, bạn cần một ý chí, một nghị lực để vượt qua rào cản của tri thức, rào cản của thành công.

Cần lắm những con người biết vì bản thân, vì gia đình và vì đất nước để phấn đấu. Chúc các bạn thành công.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.