Công Phượng tịt ngòi, U-22 Việt Nam vẫn thắng đậm

 
(PLO) Chân sút số một của đội tuyển U-22 Việt Nam là tiền đạo Công Phượng không thể nổ súng nhưng đồng đội anh đã chơi ổn với bốn lần sút tung lưới Mokpo City FC nhờ hai cú đúp của Hồng Duy và Hà Đức Chinh.

Sáng 5-8, thầy trò Hữu Thắng có trận giao hữu đầu tiên trên đất hàn Quốc trong chuyến tập huấn 10 ngày chuẩn bị cho SEA Games 29. Đội tuyển U-22 Việt Nam đã dội cơn mưa gôn 4-1 vào lưới quân xanh Mokpo City FC ngay trên sân của họ.

Mục tiêu của ban huấn luyện U-22 ở trận này là giúp các học trò thi đấu cọ xát và kiểm tra phong độ cầu thủ trước thềm SEA Games 29. Nên nhớ HLV Hữu Thắng từ nay đến khi vào trận còn phải gạch tên 3 cầu thủ nữa, trước khi gửi danh sách chính thức 22 thành viên cho Ban tổ chức Malaysia.

Tuấn Anh đeo băng đội trưởng U-22 Việt Nam ra sân ở hiệp một. Ảnh: ANH NHẬT

Các tuyển thủ U-22 Việt Nam đều có cơ hội ra sân trong hai hiệp đấu bằng hai đội hình khác nhau. Hiệp 1, ông Hữu Thắng chọn thủ môn Tiến Dũng; hậu vệ Văn Kiên, Đình Trọng, Tấn Sinh, Thanh Thịnh; tiền vệ Tấn Tài, Đông Triều, Tuấn Anh, Lâm Ti Phông; tiền đạo Quang Hải, Tuấn Tài.

Sang hiệp 2, đội tuyển U-22 Việt Nam thay thế tất cả, với hầu hết là các gương mặt từng có suất ra sân chính thức ở vòng loại U-23 châu Á gồm thủ môn Sỹ Huy; hậu vệ Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu; tiền vệ Văn Toàn, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy, tiền đạo Công Phượng, Đức Chinh.

Trong 45 phút đầu, thế trận diễn ra khá cân bằng với sự thận trọng và lối chơi kỷ luật chiến thuật chặt chẽ của cả hai đội. Tuy nhiên, các chân sút U-22 Việt Nam vẫn cho thấy sự sắc sảo hơn trong phối hợp tấn công và tạo ra một số cơ hội. Đáng chú ý nhất là pha dứt điểm trúng xà ngang của Lâm Ti Phông ở phút 31.

Hà Đức Chinh có một cú đúp vào lưới Mokpo. Ảnh: HUY PHẠM

Sang hiệp hai, với đội hình ra sân khác, U-22 Việt Nam chơi lấn lướt và dội cơn mưa gôn vào lưới chủ nhà. Đầu tiên là cú đúp của Hồng Duy chỉ trong 4 phút giữa hiệp sau hai cú sút quyết đoán và hiểm hóc. Tiếp đó, tiền đạo trẻ Đức Chinh ghi điểm với ban huấn luyện cũng bằng một cú đúp trong 5 phút (phút 70 và 75), đào sâu cách biệt 4-0. Tiền đạo Công Phượng chơi rất nỗ lực nhưng không ghi bàn thắng nào.

Gần cuối trận, CLB Mokpo City kịp rút ngắn tỉ số xuống 1-4 từ chấm phạt đền 11m.

Với chiến thắng 4-1 trước đội bóng đang chơi ở giải hạng ba Hàn Quốc, các học trò của HLV Hữu Thắng cho thấy nhiều điểm sáng trong lối chơi. Tuy nhiên, đây chỉ là trận đấu mang tính chất kiểm tra, đánh giá khả năng của các vị trí nên kết quả không mang nhiều ý nghĩa.

Vào ngày 9-8, đội tuyển U-22 Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Mokpo, gặp quân xanh mạnh hơn là Busan FC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.