U-22 Việt Nam mệt bở hơi tai ở Hàn Quốc

(PLO)- Ngày tập luyện chính thức đầu tiên trong đợt tập huấn Hàn Quốc, nhiều tuyển thủ U-22 Việt Nam thở không ra hơi sau bài bắt tốc độ của chuyên gia Forkel.

Sáng 2-8, đội tuyển U-22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo (Hàn Quốc) sau một ngày di chuyển và tập nhẹ hồi phục ở khách sạn.

Nhằm gia tăng sự nhạy cảm không gian, HLV Hữu Thắng đã tập trung cho các học trò những bài rèn tốc độ và khả năng kiểm soát bóng. Vẫn là các bài tập quen thuộc trong giáo án của chuyên gia thể lực Martin Forkel nhưng ban huấn luyện đã đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn. Trong suốt 90 phút của buổi tập, các cầu thủ phải luôn duy trì sự tập trung cần thiết và hoàn thành tối đa bài tập.

Các cầu thủ thực hiện bài chạy tốc độ.

HLV Hữu Thắng nói rõ với các học trò: “Đây là giai đoạn tập huấn quan trọng cho SEA Games 29. Vì vậy toàn đội phải nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tập luyện, tuân thủ kỷ luật để có thể đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn. Tôi luôn mong muốn tất cả phải đạt phong độ cao nhất khi bước vào các trận đấu chính thức tại SEA Games 29”.

Thời tiết tại Trung tâm huấn luyện Mokpo không phải là trở ngại với đội tuyển U-22 Việt Nam. Thêm một thuận lợi khác vào ngày 3-8, thầy trò Hữu Thắng sẽ vào đóng quân tại Trung tâm Mokpo nên rất hữu ích cho sinh hoạt, tập luyện. Trước đó, do trung tâm kín phòng khiến cả đội phải ăn nghỉ tại khách sạn Shinan Beach, cách khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus.

Thời tiết ở Hàn Quốc không phải là trở ngại của U-22 Việt Nam.

Ngày 5-8, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ thử sức với CLB Mokpo City. Bốn ngày sau, các học trò Hữu Thắng chơi trận giao hữu cuối cùng với Busan FC đều trên sân Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo. Xen kẽ những buổi tập luyện và thi đấu với quân xanh, HLV Hữu Thắng có nhiều trận đấu tập nội bộ giúp cầu thủ bộc lộ hết mình trước thềm SEA Games 29.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.