Công an xã đánh gãy chân người

Nhiều nhân chứng nhìn thấy nạn nhân đã bị đánh túi bụi bằng cây ma trắc.

Tối 29-12-2009, nhiều người dân ở tổ 5, ấp 1, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu la thảm thiết của một thanh niên. Mở cửa ra thì họ nhìn thấy có bốn người mặc đồng phục công an xã và một người mặc thường phục vừa đánh vừa khống chế một thanh niên đưa lên xe máy chở đi.

Ông Trần Văn Mười (nhà đối diện với chỗ xảy ra sự việc) kể lại: “Lúc ấy tôi đang coi tivi… Chính mắt tôi nhìn thấy có một người mặc đồng phục công an xã và một người mặc thường phục lấy còng thúc ké một thanh niên và dùng cây ma trắc đập túi bụi vào thanh niên đó… Sau đó, họ khiêng người thanh niên lên xe máy. Người thanh niên ngồi không nổi nên bị công an đánh tiếp bằng đầu gối và cùi chỏ”. Bà Nguyễn Thị Hường có việc đi ngang hiện trường cũng xác định có thấy mấy người mặc đồng phục công an xã đánh người, sau đó mang lên xe máy chở đi.

Công an xã đánh gãy chân người ảnh 1

Anh Hùng với chân phải bị đánh gãy. Ảnh: MH

Người thanh niên bị đánh được xác định là anh Cao Văn Hùng (tổ 4, ấp 1). Sau khi bị đánh, anh Hùng được công an xã đưa đến BV Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều trị. Anh Hùng đã bị gãy xương ống chân phải cùng một số chấn thương khác. Nhà vốn ít người, mẹ anh Hùng bị tai biến mạch máu não mấy năm nay, giờ anh Hùng lại bị đánh gãy chân phải nằm một chỗ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ông Phạm Văn Hồ, Phó Trưởng Công an xã Lâm San, xác nhận đúng là có việc anh Hùng bị thương. Tối hôm đó, công an xã nhận được tin anh Hùng say xỉn, mang theo hung khí đang quậy phá tại khu vực tổ 5 nên cử lực lượng đến ngăn chặn. Trong lúc khống chế đối tượng, do anh em lỡ tay nên mới xảy ra cớ sự. Sau khi thấy anh Hùng bị gãy chân, công an xã đã đưa anh đến bệnh viện chữa trị và thường xuyên thăm hỏi.

Đại diện Công an huyện Cẩm Mỹ cho biết sẽ yêu cầu công an xã báo cáo vụ việc để có hướng xử lý theo quy định.

MINH HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.